McGregor và Dustin Poirier mỗi người có 1 trận thắng ở 2 trận so tài trước đó. Gặp nhau lần thứ 3, "gã điên" đã lớn tiếng thách thức, dọa bẻ gãy vai "kim cương" (biệt danh của Poirier). Nhưng kết cục của trận đấu đã không dự tính của McGregor.
Bước vào hiệp 1, McGregor tung một loạt cú đá vào bắt chân của Poirier cũng như một series đòn vào mặt đối thủ. Tuy nhiên, tay đấm người Mỹ đã khéo léo hoá giải tất cả đòn hiểm của đối thủ đồng thời phản công, đấm đối thủ đến chảy máu ở tai.
Cuối hiệp 1, giữa lúc cao trào, Conor McGregor bị thất thế, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên mắt cá chân trái, khiến anh không thể đứng vững và bị ngã xuống sàn. Lúc này, chuông báo kết thúc hiệp đấu cũng vang lên. Các bác sĩ xem khi xem xét chấn thương đã cho biết McGregor không thể thi đấu.
Vì thế, trọng tài đã xử Dustin Poirier chiến thắng bằng TKO (knock-out kỹ thuật). Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Poirier trước võ sĩ người Ailen trong năm nay. Trước đó, tại sự kiện UFC 257 tại Dubai (UAE) hôm 24.1, Poirier cũng hạ gục "gã điên" bằng TKO.
Conor McGregor sau đó được nẹp chân, rời nhà thi đấu bằng cáng cứu thương. Dù thua trận, tay đấm này vẫn kiếm được hơn 3 triệu USD. Còn Dutsin Poirier nhận chừng 830.000 USD.