BTC King’s Cup 2019 đã rất biết “chiêu trò” để làm thương mại cho giải đấu ở lần thứ 47 khi mời đến 2 đội bóng mà đa phần người hâm mộ bóng đá Thái Lan đều muốn chạm trán do tâm lý "trả đũa".
Đó chính là ĐT Việt Nam, đội bóng đã vượt mặt Thái Lan để lên ngôi vô địch Đông Nam Á, cùng với đó là những kì tích ở các giải đấu ở cấp độ châu lục 2 năm qua.
Đối thủ thứ 2 mà người Thái nhắm đến, cũng là khách mời ở King’s Cup 2019 là Ấn Độ. Chỉ cách đây vài tháng, “Voi chiến” được đánh giá rất cao và vượt trội hơn nhưng lại để đối thủ đánh bại với tỉ số 4-1 ở trận ra quân tại VCK Asian Cup 2019. Đó là trận đấu dù có được đội hình tối ưu nhất nhưng ĐT Thái Lan vẫn chơi vô hồn, rời rạc và không có nhiều dấu ấn.
ĐT Việt Nam và Ấn Độ đều là những cái tên mà người Thái muốn “đòi nợ” ở King’s Cup này. Và người Thái đã được... toại nguyện, dù thua mất mặt trong ngày ra quân trước thầy trò HLV Park Hang-seo.
Việc để thua ĐT Việt Nam 0-1 ở phút bù giờ đã khép lại cơ hội tranh ngôi vô địch King’s Cup 2019 của chủ nhà Thái Lan. Trận thua này khiến đoàn quân của HLV Sirisak chỉ được chơi trận tranh hạng ba với Ấn Độ, do ở trận đấu trước đó, Curacao đã không mấy khó khăn để vượt qua đối thủ Nam Á này với tỉ số 3-1.
Sau khi thua Việt Nam người Thái vẫn còn đó cơ hội để “đòi nợ” đối thủ khác là Ấn Độ. Chắc chắn, Thái Lan sẽ vẫn đặt quyết tâm cao, không kém cạnh màn đấu trí với HLV Park Hang-seo ở trận ra quân.