Câu lạc bộ TPHCM mở màn giai đoạn đua ngôi vô địch bằng cái kết không thể buồn hơn. Đội bóng của ông Chung Hae-seong nhận thất bại 0-2 trước đương kim vô địch Hà Nội, bị đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Sài Gòn bỏ xa đến 7 điểm. Ngoài ra ở trận thua này, TPHCM có đến 6 cầu thủ phải nhận thẻ vàng, trong đó trung vệ Diakite và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh là thẻ vàng thứ 3 nên sẽ bị treo giò.
Đáng nói hơn, đối thủ của họ ở vòng đấu tới là Viettel, đội bóng đang bỏ xa TPHCM tới 5 điểm và có phong độ cực kì thăng hoa, minh chứng là chiến thắng 4-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu vừa rồi cũng đủ nói lên sức mạnh của đoàn quân do ông Trương Việt Hoàng dẫn dắt. Nó vượt trội hơn so với những gì câu lạc bộ TPHCM thể hiện thời gian gần đây.
Nếu như TPHCM coi việc thiếu vắng Công Phượng là một “thảm họa” về nhân sự khi đội bóng không thể cải thiện được khâu ghi bàn thì hàng thủ lại “gieo sầu” khi Diakite bị treo giò, chưa kể hậu vệ cánh Ngô Tùng Quốc và trung vệ Hữu Tuấn cũng mới gặp chấn thương và đang bỏ ngỏ cơ hội ra sân.
Rồi thêm Hoàng Thịnh cũng với án treo giò, tiền vệ người Hàn Quốc Seo Yong Duk cũng bị đau và không thể chơi trọn 90 phút trước Hà Nội, tất cả đặt đội bóng của ông Chung vào một tình thế vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, đội hình sứt mẻ nhiều vị trí nhưng toàn đội chỉ có 2 ngày tập luyện mà không được nghỉ ngơi sau trận đấu với Hà Nội hôm 10.10 cũng khiến cho ông thầy người Hàn Quốc khó có thể đủ thời gian để nói các mảnh ghép lại thành một đội hình ăn ý nhất để đối đầu với Viettel.
Nếu trắng tay ở trận đấu này, ngôi vô địch LS V.League 2020 sẽ càng xa vời với TPHCM.