Thêm một lần, Klopp “dạy” Pep về bóng đá tấn công

GIANG ANH |

Chiến thắng 3-0 trước Manchester City ở Tứ kết lượt đi Champions League được ví như “một vụ nổ” tại sân Anfield. Sắc đỏ thành phố Cảng lên ngôi, rộng cửa vào bán kết trong khi đó, sắc xanh thành Manchester tiếp tục chịu cái gọi là “gậy ông đập lưng ông”.

Thêm một lần, Klopp “dạy” Pep về bóng đá tấn công

Dù đang tung hoành ở Premier League nhưng không ai dám đặt Manchester City ở “cửa trên” trong chuyến làm khách trước Liverpool. Bởi, The Kop chính là đội duy nhất đánh bại Man City ở mùa này tính tới thời điểm trước trận đấu. Không chỉ vậy, lịch sử đối đầu cũng chỉ ra, Klopp đóng vai khắc tinh của Pep Guardiola khi chiến lược gia người Đức đã 6 lần đánh bại cựu thuyền trưởng Barca. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một HLV khi chạm mặt Pep.

Có lẽ, Man City hẳn chưa quên trận thua 3-4 trước chính Liverpool ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Kịch bản của trận đấu diễn ra vào ngày 14.2 không khác nhiều so với những gì đến với The Citizens vào rạng sáng 5.4. Họ để Liverpool dẫn bàn quá chóng vánh, nhanh đến mức những thành viên của Man City còn chưa kịp nhận ra bi kịch gì đang xảy đến với mình.

Muốn thắng Manchester City, cần đá phòng thủ? Chelsea, Arsenal hay thậm chí là Manchester United đã thất bại như thế nào, Klopp là người nhìn nhận rõ hơn ai hết. Chiến lược gia người Đức từng chia sẻ, đội bóng của ông không được phép đá phòng ngự khi mọi thứ vẫn ở thế cân bằng. Với lợi thế sân nhà Anfield cùng sự thăng hoa từ đầu mùa của bộ ba Mane-Salah-Firmino, The Kop có đủ, thậm chí là thừa tự tin để chơi sòng phẳng với Man City ở sở trường mà nhiều người vẫn nghĩ, Pep Guardiola là số 1.

Điểm chung trong 2 chiến thắng gần nhất của Liverpool trước Man City, đó là việc CLB thành phố Cảng đánh phủ đầu quá tốt. Tại vòng 23 Ngoại hạng Anh, The Kop chỉ cần 9 phút (59’- 68’) để thiết lập tỉ số 4-1. Hay như trận tứ kết lượt đi Champions League, đoàn quân của Klopp mất 2/3 thời gian của hiệp 1 để nã 3 bàn vào lưới Man City. Với hàng công sắc bén, The Citizens không khó để gỡ hòa, thậm chí bị dẫn đến 2 bàn. Thế nhưng, kịch bản 3 bàn chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có lẽ đội bóng thành Manchester chưa kịp học thuộc để rồi thêm một lần vấp ngã.

Điểm hay của Liverpool hay nói chính xác hơn là biệt tài biến thể lối chơi của Klopp đã được thể hiện rất rõ. Người ta vẫn biết đến khái niệm “gegen-pressing” mà cựu thuyền trưởng BVB dày công xây dựng. Đó là cách chơi áp sát, áp sát và áp sát, không cho đối phương khoảng trống để thi triển các ngón đòn. Những đội hay sử dụng lối đá ban bật nhỏ kiểu Barca trước đây hay Man City hiện tại rất sợ điều đó. Bởi, các đôi chân tài hoa ấy cần có khoảng trống để phô diễn. Nhưng khi gặp Klopp, khoảng trống là khái niệm xa xỉ với họ.

Từ Dortmund sang Liverpool, Klopp đã biến thể thành công triết lý của mình, từ việc chỉ phá lối chơi của đối phương sang thi triển các miếng đánh như vỗ mặt. Khác những đường chuyền dài như Chelsea hay Inter từng làm trước Barca, Liverpool chỉ tập trung áp sát và chuyền cự ly trung bình, đảm bảo một pha bứt tốc của các mũi nhọn vừa đủ sức và đủ tầm để thực hiện sút hoặc chuyền. Chính cách mà Man City phòng ngự trước The Kop đã lộ rõ điểm yếu của một đội không biết chống “gegen-pressing kiểu mới”. The Citizens bắt bóng ngắn không thành, tập trung quá nhiều vào khâu không chiến và để lộ những khoảng trống tưởng chừng là sở trường kiểm soát của họ.

Hai thất bại liên tiếp với cùng một kịch bản, Pep đến lúc này vẫn chưa biết làm thế nào để chống lại Klopp. Trận lượt về vào ngày 11.4 tới, Man City phải ghi ít nhất 3 bàn và không để thủng lưới. Bởi, họ hiểu rằng, nếu The Kop chỉ cần có 1 bàn, việc các chân sút mà Pep có trong tay có thể nã 5 bàn vào lưới Loris Karius là điều gần như bất khả thi.

Klopp chia sẻ sau trận đấu, ông không nói trước điều gì dù đã nắm lợi thế rất lớn. Nhưng với những chiến tích hiển hách như vậy, hãy cứ ăn mừng đã, những “chú quỷ đỏ” vùng Merseyside.

Tứ kết lượt đi Champions League: Bùng nổ, mãn nhãn và bi kịch

Lượt đi tứ kết Champions League 2017-2018 đã khép lại với những kết quả bất ngờ, đem lại niềm vui tột cùng cho người chiến thắng nhưng cũng thổi bay những giấc mơ.

Juventus thất bại trước Real Madrid theo cách không tưởng. Họ được đá trên sân nhà nhưng để “Kền kền trắng” đả bại 3 bàn không gỡ. Không những vậy, tấm thẻ đỏ vô duyên của Paulo Dybala chẳng khác nào lời báo hiệu về một đêm Bernabeu hứa hẹn còn ác mộng hơn nữa. “Lão bà” tệ hại và Los Blancos đã chơi một trận tuyệt hay, đặc biệt là siêu sao Ronaldo. Cú tung người móc bóng ở độ cao 2,3m của siêu sao người Bồ đã phá vỡ hàng tá kỷ lục của bóng đá thế giới, trực tiếp gửi lời cảnh báo đến bất cứ đội nào muốn cướp ngai vàng mà Real đang nắm giữ.

Ở trận đấu sau đó 1 ngày, Klopp tiếp tục “dạy” Pep thế nào là bóng đá tấn công. Liverpool chỉ cần 31 phút để đè bẹp Man City tới 3 bàn không gỡ và sáng cửa đi tiếp vào Bán kết. Đây cũng là lần thứ 7, Pep thất bại trước Klopp, nhiều nhất trong những người ông từng đối mặt từ khi cầm quân.

Ở 2 cặp trận còn lại, bất ngờ không xảy ra khi Barca và Bayern có lợi thế lớn trước Roma và Sevilla (4-1 và 2-1). Các trận Tứ kết lượt về sẽ được diễn ra và các ngày 11.4 và 12.4. V.H

GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.