Thể thao thế giới 2018: Chiều tà, đêm tối và bình minh

VIỆT HÙNG |

Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League với những cá nhân xuất chúng như Luka Modric. Việc tiền vệ 33 tuổi giành Quả bóng Vàng cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân như lời khẳng định kỷ nguyên thống trị của bộ đôi CR7 - M10 đang dần khép lại.

Ronaldo và Messi rồi sẽ giải nghệ, để lại khoảng trống mênh mông như hình ảnh Iniesta rời sân Nou Camp trong lặng lẽ sau đêm chiến thắng. Những cá nhân kiệt xuất như Iniesta, Drogba, Terry... từng người một chia tay với nghiệp “quần đùi, áo số”, bỏ lại ánh hào quang, những ký ức gắn bó với một thế hệ người hâm mộ.

“Tre già, măng mọc”, đó là quy luật bất biến. Nhìn những bước chạy như xé gió của Mbappe tại World Cup 2018 mới thấy, một tương lai mới đang đến với bóng đá thế giới. Pháp vô địch World Cup với đầu tàu là Mbappe - “Siêu nhân” 19 tuổi ghi 4 bàn quan trọng và giành giải thưởng “Quả bóng Vàng U.21”. Không chỉ Mbappe, hàng loạt nhân tố mới đang là chìa khóa thành công ở các CLB tầm cỡ. Những năm tới, trong cuộc đua đến vinh quang cá nhân, Mbappe sẽ phải dè chừng Sancho, Kluivert... những người có thể trở thành “Ronaldo mới”, “Messi mới”.

Bên cạnh những ánh sáng hy vọng như Mbappe, khoảng lặng và bóng đêm vẫn bao trùm lấy nước Nga tại các kỳ đại hội lớn. Tại các kỳ đại hội lớn, VĐV Nga không được góp mặt hoặc chỉ thi đấu dưới lá cờ trung lập. Buồn ở chỗ, dù đã chịu nhiều hình phạt và đắng cay nhưng không biết đến bao giờ, thể thao xứ Bạch Dương mới được “trả lại tên”.

Thể thao Trung Quốc đã và đang làm được: Trừ bóng đá yếu kém dù đã đầu tư cả núi tiền, các môn còn lại Mỹ đã có đối trọng thật sự tại mỗi kỳ Thế vận hội. ASIAD 2018, Trung Quốc thống trị tuyệt đối với 132 HCV, gần gấp đôi Nhật Bản thứ 2 (75 HCV).

Nói về vinh quang, không thể không nhắc tới Lewis Hamilton (F1) và Novak Djokovic (Quần vợt). Tưởng chừng sự nghiệp đã đến ngày tàn lụi sau năm 2017 bết bát, Nole trở lại đúng với biệt danh “Big 1” để vô địch Wimbledon và Mỹ mở rộng. Anh đòi lại ngôi số 1 thế giới và ghi dấu danh hiệu Grand Slams thứ 14.

Còn với Hamilton, “Ngọc đen” cho thấy Vettel chỉ là hiện tượng nhất thời, khi về nhất năm 2017, 2018, trước đó là 2008, 2014 và 2015. 5 danh hiệu có được giúp tay đua người Anh sánh ngang với huyền thoại Juan Manuel Fangio. Hamilton chỉ còn kém tượng đài Michael Schumacher 2 lần đăng quang nữa.

Hình ảnh Hamilton giơ 2 ngón tay sau chặng đua cuối ở mùa giải 2018 đã khép lại 1 năm hoàn hảo. 2 ngón tay là biểu trưng cho chiến thắng và cũng hẹn 2 năm tới, “Ngọc đen” sẽ lăn bánh tại Việt Nam trong mùa giải F1 2020 tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Lionel Messi bất ngờ "phản pháo" lời chào mời từ kình địch Ronaldo

Cát Tường |

Trả lời phỏng vấn Marca, Lionel Messi bất ngờ lên tiếng đáp trả lời chào mời tới Serie A thi đấu của đại kình địch Ronaldo.

Chờ Solskjaer trổ tài, M.U sẽ không công bố HLV mới

MẠNH HÀO |

M.U đã chọn Ole Gunnar Solskjaer là HLV tạm quyền sau khi sa thải Jose Mourinho và Quỷ đỏ đang muốn đánh giá xem thành tích của ông thầy này như thế nào.

Cựu danh thủ Man United ngợi ca Pogba sau cú đúp vào lưới Huddersfield

Đông Nguyễn |

Màn trình diễn chói sáng của Paul Pogba trong trận Man United - Huddersfield đã giúp cầu thủ này nhận được nhiều lời ngợi khen, trong đó có Phil Neville - cựu danh thủ của "Quỷ đỏ".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lionel Messi bất ngờ "phản pháo" lời chào mời từ kình địch Ronaldo

Cát Tường |

Trả lời phỏng vấn Marca, Lionel Messi bất ngờ lên tiếng đáp trả lời chào mời tới Serie A thi đấu của đại kình địch Ronaldo.

Chờ Solskjaer trổ tài, M.U sẽ không công bố HLV mới

MẠNH HÀO |

M.U đã chọn Ole Gunnar Solskjaer là HLV tạm quyền sau khi sa thải Jose Mourinho và Quỷ đỏ đang muốn đánh giá xem thành tích của ông thầy này như thế nào.

Cựu danh thủ Man United ngợi ca Pogba sau cú đúp vào lưới Huddersfield

Đông Nguyễn |

Màn trình diễn chói sáng của Paul Pogba trong trận Man United - Huddersfield đã giúp cầu thủ này nhận được nhiều lời ngợi khen, trong đó có Phil Neville - cựu danh thủ của "Quỷ đỏ".