Brazil đến Nga với hi vọng giành chức vô địch World Cup và xóa đi nỗi đau vì thất bại trước Đức ở vòng bán kết cách đây 4 năm. Thế nhưng, đội bóng của Tite đã không thể vượt qua được các cầu thủ Bỉ ở vòng tứ kết sau trận thua 1-2.
Kết quả này đồng nghĩa Neymar sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa trước khi nghĩ đến mục tiêu chinh phục World Cup.
Mặc dù vậy, cầu thủ đang khoác áo Paris Saint-Germain khẳng định, mang nỗi đau này để thi đấu trở lại khi mùa bóng mới chỉ còn một tháng nữa diễn ra là điều rất khó khăn.
Trên Instagram, cựu tiền đạo của Santos và Barcelona viết: “Tôi có thể nói rằng, đó là khoảnh khắc buồn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nỗi đau là rất lớn bởi vì chúng tôi biết chúng tôi có cơ hội để tiến xa, làm nên lịch sử… nhưng không phải là lần này.
Thật khó để tìm được sức mạnh và cảm xúc muốn thi đấu một lần nữa nhưng tôi tin chắc Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đối đầu với bất cứ chuyện gì.
Vì thế, tôi sẽ không bao giờ ngừng cảm ơn Chúa, ngay cả trong thất bại… bởi vì tôi biết cách của người luôn tốt hơn cách của tôi.
Giấc mơ không thành nhưng đừng để điều đó biến mất khỏi đầu hay trái tim của chúng tôi”.