Dù nhận thất bại đậm 4-9 trước Naft Wasat trong ngày ra quân nhưng Al Rayyan đã cho thấy không phải đội bóng lót đường. Sự quyết tâm của đại diện đến từ Qatar trước Thái Sơn Nam đã tạo nên thế trận "ăn miếng trả miếng" rất hấp dẫn.
Trong cục diện mở, khá nhiều tình huống ăn bàn được tạo ra về phía cầu môn của nhau, Al Rayyan đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm chéo góc của Taheri ở phút 12.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, Thái Sơn Nam cũng đã xuyên thủng được lưới đối thủ sau một pha phối hợp bài bản từ một tình huống cố định ở cuối hiệp 1.
Alireza chuyền bóng chính xác cho Thái Huy sau một pha đá phạt góc, cầu thủ số 9 này đã nhanh chân dứt điểm, ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà.
Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam gia tăng sức ép vào kiểm soát thế trận trên sân tốt hơn. Các học trò của ông Phạm Minh Giang cũng tạo được nhiều sóng gió về phía cầu môn của đối thủ. Phải đến phút 31, Thái Sơn Nam mới có bàn dẫn điểm.
Từ một pha phối hợp đá biên của đồng đội, Shimizu tung cú sút sệt khá hiểm, đưa bóng đi thẳng vào lưới nâng tỷ số lên 2-1.
Hưng phấn sau bàn thắng, Thái Sơn Nam chơi càng tự tin và từ một pha tổ chức tấn công nhanh ở phút 33, Thái Huy độc diễn tung cú dứt điểm góc hẹp, gia tăng cách biệt lên 3-1 cho đội nhà.
Al Rayyan buộc phải dâng cao đội hình nên càng lộ ra nhiều khoảng trống dưới cầu môn. Đó chính là cơ sở để Thái Sơn Nam có thêm 2 bàn thắng nữa của Đức Tùng và ngoại binh người Nhật Bản Shimizu để ấn định chiến thắng 5-1.
Sau 2 trận toàn thắng, Thái Sơn Nam bỏ túi 6 điểm và hiện đang xếp nhất bảng B. Chỉ cần 1 điểm trước Naft Wasat ở lượt cuối là đội bóng của Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng.