Trần Văn Giáp (40 tuổi, quê huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và bà xã của anh – “búa máy” Bùi Thị Huệ (36 tuổi, quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đều từng là tuyển thủ khoác áo các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia.
Trong khi các đồng đội cùng trang lứa hầu như đã giải nghệ từ rất lâu, có người chuyển sang làm công tác huấn luyện thì cho đến tận bây giờ Bùi Thị Huệ vẫn miệt mài thi đấu khắp các giải đấu lớn nhỏ cùng các em, thậm chí các cháu ở đội bóng chuyền nữ Thái Bình.
Đặc biệt hơn, chồng chị - Trần Văn Giáp lại chính là huấn luyện viên trưởng của đội bóng chuyền nữ quê lúa. Nói không quá, vợ chồng Giáp – Huệ gánh vác trên vai trọng trách vực dậy bóng chuyền nữ Thái Bình – nơi từng được coi là cái nôi của bóng chuyền Việt Nam trong quá khứ.
“Năm 2019, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm góp mặt ở giải vô địch toàn quốc, bóng chuyền Thái Bình xuống hạng. Đó không chỉ là nỗi buồn mà còn là nỗi đau của những người làm thể thao Thái Bình và cổ động viên đội nhà. Tuy vậy chỉ 1 năm sau khi xuống hạng, với sự đóng góp lớn lao của vợ chồng Giáp – Huệ, bóng chuyền nữ Thái Bình đã giành ngôi vô địch giải hạng A trong chật vật để trở lại với giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của bóng chuyền nước nhà”, một lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao Thái Bình nhớ lại.
Ngay sau khi trở lại giải vô địch quốc gia, vẫn là vợ chồng lão tướng Giáp – Huệ kết hợp với lứa trẻ của bóng chuyền Thái Bình, được sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo ngành thể thao đã thi đấu xuất sắc, nỗ lực để giành thứ hạng chung cuộc 5/9 đội bóng chuyền nữ mạnh nhất cả nước.
Khi người viết nhắn tin gửi lời chúc mừng vợ chồng huấn luyện viên Trần Văn Giáp và đội bóng chuyền nữ Thái Bình, anh vui lắm và chỉ nhắn: “Quê hương thật tuyệt vời em nhỉ? Anh muốn năm tới nghỉ thôi mà vẫn thèm chiến đấu, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng em ạ. Chiến binh mà!”.
Trở về từ giải đấu khó nhằn nhất năm, vợ chồng Giáp – Huệ được an ủi, hưởng thành quả xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Hai cậu con trai thường xuyên phải nhờ ông bà hai bên nội ngoại chăm sóc trong lúc bố mẹ tập huấn, thi đấu xa nhà đón bố mẹ trở về với niềm vui, hạnh phúc vô bờ và cả hai cháu đều rất ngoan, chăm học và hiểu chuyện.
Tự thưởng cho gia đình sau những hy sinh, vất vả, vợ chồng Giáp – Huệ vừa sắm một chiếc ô tô mới coóng để cả gia đình thuận tiện đi lại, sinh hoạt.
Không giấu được cảm xúc, vốn là người khá kín tiếng nhưng “búa máy” Bùi Thị Huệ vẫn quyết định chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân: “Ước mơ tưởng như quá xa vời của một cô bé 12 tuổi khi đặt chân lên tỉnh là chỉ mong được thoát ly khỏi ruộng đồng, chưa dám mơ mình sẽ có hộ khẩu thành phố, mong ước đơn giản khi được đi đội tuyển sẽ tiết kiệm tiền mua được con xe máy đi là hạnh phúc lắm rồi. Giờ hồi tưởng lại bao năm qua bản thân chỉ có một khao khát được cống hiến hết mình cho sự nghiệp thể thao tỉnh nhà, được cháy với niềm đam mê bóng chuyền và rồi tất cả ước nguyện của mình đều thành công. Bóng chuyền mang lại cho mình hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại. Tất cả thăng trầm trong cuộc sống đều mang tên bóng chuyền. Hãy cứ ước mơ để biến những điều không thể thành có thể. Tặng quà cho chồng vì bạn ấy xứng đáng được hưởng thành quả bao năm cùng vợ xây dựng ước mơ”.
Trao đổi với PV Lao Động, huấn luyện viên Trần Văn Giáp cho hay, Tết này cũng như bao Tết khác, cả gia đình anh sẽ về quê ăn Tết với ông bà, bố mẹ, để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn sau một năm khó quên.