Tây Ban Nha sẽ đá như thế nào, sau scandal sa thải HLV Julen Lopetegui chỉ 2 ngày trước khi bóng lăn rồi cả vụ việc đội trưởng Ramos lao vào tóm cổ đòi “nói chuyện phải quấy” với Chủ tịch Luis Rubiales?
Họ có hay đến mức không cần HLV và chỉ cần một Fernando Hierro “đại bàng” để đứng lên và để tự các cầu thủ đá trên sân chứ không cần chiến thuật?
Câu hỏi đó, các cầu thủ Tây Ban Nha đã trả lời. Họ chơi cực hay, với phong cách Barca và dồn ép Bồ Đào Nha đến khốn khổ.
Rất hay và đáng sợ, thế nhưng Tây Ban Nha cũng sớm lộ ra những vấn đề với việc để các cầu thủ “tự quản” với nhau trên sân khi Ramos liên tục đẩy đội hình, cùng Pique dâng lên đến nửa sân. Sau bàn thua rất sớm mà Nacho bị Ronaldo cho vào đòn để ngã lăn ra, kiếm được quả penalty, Bồ Đào Nha có ít nhất 3 tình huống phản công chỉ sau 3 đường lên bóng nhanh.
Tác giả vẫn là Ronaldo, với một tình huống rất tinh quái cùng sự giúp đỡ từ sai lầm do mất tập trung của De Gea. Tiền đạo đội trưởng này ở thế việt vị nên không tham gia tình huống bóng, chờ đồng đội tranh chấp một một rồi vòng lên, nhận bóng và tung cú sút chân trái trúng vị trí De Gea đi vào lưới.
Ronaldo 2 và Costa 2, thế nhưng Tây Ban Nha thì không dừng lại khi trận đấu hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của họ. Từ một pha bóng như đá tập bên cánh trái trong sự bất lực của cả hàng thủ áo đỏ, hậu vệ phải Nacho tung cú vô-lê tuyệt đỉnh dội cột dọc đi vào lưới nâng tỷ số lên 3-2.
Trò đá ma diễn ra trên khắp mặt sân, các cầu thủ Bồ Đào Nha chỉ biết chạy đuổi. Họ chỉ biết trông vào Ronaldo và đúng phút cuối cùng, siêu sao này lên tiếng. Nhận bóng trước vòng cấm, chỉ chờ Pique tranh là ngã ra lấy phạt. Đúng cự ly và vị trí sở trường, Ronaldo lùi lấy đà, đếm từng bước, hít thở sâu và vẽ một đường cong vào góc cao gỡ hòa 3-3.