Tạm biệt những giá trị xưa cũ

VIỆT HÙNG |

Tối 13.5, vòng 38 khép lại một mùa giải với nhiều thăng trầm của những CLB vốn được coi là nét tượng trưng, khi người ta nhắc tới giải Ngoại hạng Anh.

Thất vọng nhất có lẽ là Chelsea và Arsenal, bởi họ có quá nhiều động lực và tiềm lực. Chelsea với tư cách nhà ĐKVĐ cần bảo vệ danh hiệu để làm bàn đạp, lấy lại vị thế trên đấu trường Champions League. Trong khi đó, “Pháo thủ” đã có lần đầu sau 16 năm trượt khỏi Top 4. Đội chủ sân Emirates cũng có những khát vọng trong bối cảnh thế giới bóng đá kim tiền ngày một rời xa họ. Nếu tiếp tục thất bại, cái tên Arsenal không còn tạo được sự ảnh hưởng như trước nữa. Vậy nhưng, cả Chelsea và Arsenal đều xuống phong độ một cách thảm hại. Chelsea là nhà vô địch kỳ lạ nhất trong 4 năm trở lại đây, vô địch năm 2015, 2017 nhưng lại không thể lọt vào Top 4 năm 2016 và 2018.

Người thủ lĩnh cuối cùng trong thế hệ vàng son - John Terry đã chia tay CLB năm ngoái và cũng khép lại một trang hào hùng của sắc xanh thành London. Hàng phòng ngự bọc thép, những cá tính và sự lầm lỳ của The Blues đã theo gót Terry rời sân Stamfrod Bridge. HLV Conte đã nắm chắc trát sa thải, tình cảnh của Chelsea hiện giờ chẳng khác nào “mớ bòng bong” với vô số việc phải giải quyết.

Arsenal trong năm thứ 22 của “Giáo sư” Wenger vẫn với phong cách “ăn dè hà tiện” phải trả giá bằng vị trí thứ 6 chung cuộc khi không đủ sức đua tranh. Wenger chia tay sân Emirates và để lại một di sản khổng lồ cho Arsenal. Dù nhiều năm không thể vô địch nhưng chính Arsenal là đội đã níu lại những giá trị của người Anh trên sân nhà. “Pháo thủ” luôn là đội có lượng cầu thủ đội trẻ được đôn lên đội chính nhiều nhất. Khi nhìn vào Arsenal của Wenger, người ta thấy ở đó hy vọng, những nét tươi mới về các mầm non tương lai của cả nền bóng đá.

Ở nhóm xuống hạng, sự tiếc nuối được chia đều cho cả Swansea, West Brom và Stoke. Với đại diện Xứ Wales - Swansea, chơi bóng tại Anh không chỉ giúp họ nâng cao vị thế mà còn là bộ mặt, tự hào của cả quốc gia. “Thiên nga đen” là đội đầu tiên và duy nhất của Xứ Wales góp mặt ở Premier League. Với một đất nước nhỏ bé bao năm núp bóng người láng giềng, Swansea là một trong số ít những điều họ có thể tự hào, thế nhưng sau 7 năm liên tiếp, từ mùa tới, họ sẽ vắng mặt ở sân khấu lớn.

Nhắc đến Stoke là nhắc đến nét gai góc của bóng đá Anh. “Những người thợ gốm” trong suốt 10 năm qua đã để lại hàng loạt sự ức chế cho các đại gia bởi lối chơi kỷ luật thép cùng những lần ngáng đường. Ở Stoke, NHM thấy được hình ảnh bóng đá Anh cổ điển với những đường bóng dài, bóng bổng đi cùng thể lực tuyệt vời. Còn West Brom, họ là “Everton phiên bản 2” với phong cách chơi không ngán bất cứ đội nào, thậm chí là các đội lớn. Không ít lần, những đội thuộc Big 4, Big 6 phải nhận kết quả đau đớn khi gặp West Brom. Đội chủ sân The Hawthorns có thể không đua nổi suất dự cúp Châu Âu nhưng khi cần ngáng đường các ông lớn, họ có thể làm được điều đó bất cứ lúc nào. Đó là nét thú vị mà người hâm mộ sẽ nhớ về The Baggies.

Nhà vô địch Manchester City và những kỷ lục siêu hạng

Phút 90+4, trận làm khách trước Southampton, Man City mới mở được tỉ số. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và sau khi ghi bàn, Gabriel Jesus cởi áo chạy quanh sân ăn mừng với cảm xúc thăng hoa nhất. Hình ảnh ấy làm NHM nhớ về năm 2012, khi Aguero ghi bàn phút cuối vào lưới QPR để đem về chức vô địch đầu tiên trong lịch sử cho The Citizens.

Man City khép lại mùa giải 2017-2018 với hàng loạt kỷ lục. Nổi bật nhất là điểm số 100 mà thầy trò Pep Guardiola sở hữu. Trong lịch sử, chưa đội nào lên ngôi Premier League có điểm số này. Không dừng lại ở đó, đội chủ sân Etihad là CLB đầu tiên có 4 cầu thủ ghi trên 10 bàn: Aguero (21 bàn), Sterling (18 bàn), Jesus (13 bàn) và Sane (10 bàn). 62 pha lập công của bộ tứ này bằng đúng số bàn thắng của Chelsea trong cả mùa giải. Và Man xanh có hiệu suất ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu (2,38 bàn/trận, tổng 106 bàn). Chức vô địch của Man City cũng được tô điểm thêm bằng các kỷ lục như: Đội có chuỗi trận thắng liên tiếp nhiều nhất (18), đội có số trận thắng nhiều nhất (32), đội có số trận thắng sân khách nhiều nhất (16) và chênh lệch điểm với đội thứ hai lớn nhất (19).VIỆT HÙNG

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.