Các nẻo đường đều đổ về sân Việt Trì
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, sức nóng của trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia vẫn chưa “hạ nhiệt”. Vé trận ra quân sớm đã được ban tổ chức bán hết chỉ sau 1 ngày mở quầy, thậm chí các trận gặp U.23 Philippines, U.23 Myanmar và U.23 Timor Leste cũng đã hết hoặc còn số lượng nhỏ. Điều đó chứng minh sức hút không thể chối cãi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games 31.
Một khán giả từ Hải Phòng sớm đã đến Việt Trì nhưng không thể mua được vé theo đường chính ngạch đành “cắn răng” mua lại từ thị trường “chợ đen” với cái giá cao gấp 4 lần, chỉ để xem trận ra quân của U.23 Việt Nam. Cặp vé khán đài A vốn có giá chỉ 1 triệu đồng/cặp nay được mua lại với giá 4 triệu/cặp nhưng người này vẫn mỉm cười nói với phóng viên: “Nhỡ sát giờ thi đấu, vé hiếm, giá còn đắt nữa thì sao. Có vé là vui rồi”.
Tâm lý lo sợ của người hâm mộ chính là cơ sở để phe vé đẩy giá và “ôm hàng”. Không chỉ dừng ở những trận đấu vòng bảng, nhiều dân phe bạo dạn đã thu mua số lượng lớn các trận đấu bán kết, dù U.23 Việt Nam còn chưa thi đấu. “Cũng là đánh liều thôi, hoặc là số vé này không ai cần nhưng cũng có thể nó sẽ tạo nên “cơn sốt” cho mà xem”, một phe vé tâm sự.
Liều, phải rất liều mới đi làm phe vé tại Việt Trì thời điểm này, bởi không ai cũng là người địa phương. Có những gương mặt quen thuộc thường hay xuất hiện tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), nay đang đi thành từng nhóm để hoạt động tại Phú Thọ. Việc xô xát, tranh giành thị phần là khó tránh khỏi, bởi thời điểm hiện tại là cơ hội kiếm lời hiếm có, sau 1-2 năm vé xem bóng đá không còn giá trị như xưa.
Sức hút của U.23 Việt Nam, của SEA Games 31
Và ngay cả khi không thể có được tấm vé vào sân, rất nhiều cổ động viên cũng đã hẹn nhau ra quảng trường thành phố (cách sân vận động Việt Trì không xa) để xem bóng đá tập trung qua màn hình LED do ban tổ chức sắp xếp. Khán đài đã dựng, một màn hình khổng lồ 50m2 sẽ chiếu trực tiếp và mở cửa tự do cho hàng vạn khán giả cùng cổ vũ cho U.23 Việt Nam. Mọi thứ đã sẵn sàng cho “show” trình diễn của thầy trò ông Park.
U.23 Indonesia và U.23 Việt Nam đã sẵn sàng
Nếu như lịch trình tập luyện và làm quen sân của U.23 Việt Nam diễn ra khá suôn sẻ thì U.23 Indonesia liên tục thay đổi kế hoạch chỉ trong 2 ngày đến Việt Nam. Chậm giờ nhập cảnh vì nhiều hành lý, đổi giờ tham quan sân Việt Trì sang 12h00 trưa 5.5, những tình huống oái oăm có thể khiến nhiều người nghĩ đại diện xứ Vạn đảo sẽ lúng túng. Nhưng trái lại, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin trước khi bước vào chiến dịch lớn.
Quan trọng nhất, về những buổi tập chiến thuật chủ chốt, cả U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia đều cẩn trọng tuyệt đối. Đôi bên tập kín, dùng số lượng lớn nhân viên an ninh để đảm bảo tính bảo mật cho những kế hoạch của đội.
Đó là sự nghiêm túc đối với trận đấu, nghiêm túc đối với đấu trường SEA Games 31. Tất cả đều phải thừa nhận, U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia là những đội bóng mạnh nhất bảng A, do đó họ phải chứng minh bằng màn trình diễn xứng với kỳ vọng.
Hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Shin Tae-yong đều là người Hàn Quốc nhưng đôi bên đều chung suy nghĩ không đặt này vấn đề này. “Ông Shin làm việc cho đất nước Indonesia, tôi làm việc cho Việt Nam. Mỗi người có một công việc, chúng tôi phải phục vụ đất nước mà chúng tôi làm việc. Đó mới là ý nghĩa quan trọng” - ông Park Hang-seo nói.
Truyền thông xứ Hàn rất quan tâm đến trận cầu này, và nhận định đây sẽ là cuộc đối đầu “nóng” nhất Đông Nam Á thời điểm hiện tại.
Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31:
19h00 ngày 6.5: U.23 Việt Nam - U.23 Indonesia
19h00 ngày 8.5: U.23 Việt Nam - U.23 Philippines
19h00 ngày 13.5: U.23 Myanmar - U.23 Việt Nam
19h00 ngày 15.5: U.23 Timor Leste - U.23 Việt Nam