Câu chuyện xảy ra bên kia đại dương nhưng có sức ảnh hưởng toàn cầu. Có thể, sự việc xảy ra vào khung giờ đêm ở Việt Nam nên cảm nhận từ những tác động không quá nhiều, nhưng khoảng thời gian đó cũng đặt ra cho tất cả vấn đề về sự phụ thuộc.
Trong cuộc sống hiện đại, khi thế giới được gói gọn trong chiếc điện thoại thông minh, sự phụ thuộc lại trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Tất cả thông tin ở đó. Hầu hết các mối quan hệ trong đó. Người ta tìm kiếm niềm vui, chia sẻ nỗi buồn thông qua màn hình, diễn đạt cảm xúc bằng những biểu tượng…
Với không ít người, vắng Facebook vài tiếng giống như thảm họa, thậm chí là “ngày tận thế”…
Trong câu chuyện to lớn hơn giữa đại dịch COVID-19 mà việc khắc phục không phải là vài tiếng, sự phụ thuộc còn khủng khiếp hơn thế. Nó khiến mọi thứ trở nên mong manh, không thể nhận định tương lai. Và vì thế, nó dẫn đến sự đình trệ, đặt dấu chấm hết cho nhiều thứ.
Như bóng đá Việt Nam chẳng hạn, các hạng đấu của giải vô địch quốc gia phải tuyên bố hủy giữa chừng sau vài tháng thực hiện chỉ thị giãn cách. Đành rằng, điều đó nằm trong việc cả nước chống dịch nhưng lật ngược quá khứ, có thể thấy một cách rõ ràng rằng, lỗi lớn chính từ nền bóng đá.
“Chuyên nghiệp” 2 thập kỷ nay nhưng danh xưng đó vẫn chỉ là tấm áo cho nền bóng đá không thể tự nuôi chính mình. Các câu lạc bộ không thể tự thân sản sinh ra nguồn tài chính, sự tồn tại phụ thuộc vào hỗ trợ từ ngân sách hoặc đầu tư từ các doanh nghiệp…
Nền tảng không vững vàng, không đủ mạnh, hẳn nhiên không cho phép các nhà tổ chức tự tin xây dựng phương án duy trì, hoàn tất giải đấu. Một lần kết thúc trong dở dang, tiếc nuối, có thể sẽ khiến người ta thấm thía hơn bài học về sự phụ thuộc…
Nhìn ra thế giới, sẽ có câu hỏi vì sao Barcelona hùng mạnh là thế cũng phải rơi vào cảnh khốn đốn? Đấy, đó chính là ví dụ tiêu biểu cho sự phụ thuộc vào Lionel Messi, cùng chiến lược kinh tế sai lầm trong một giai đoạn khá dài, khiến ngân sách vơi dần và số nợ ngày càng tăng cao…
Và ở đâu đó nữa, những Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Romelu Lukaku, Neymar, Kylian Mbappe… có thể làm cho câu chuyện phụ thuộc trở nên “sinh động” hơn, nhiều góc nhìn hơn, với chung quy là tác động ngay trước mắt hoặc về lâu dài…
Đi cùng nhau thì đi xa, phụ thuộc thì kéo nhau “chết”…