Night Wolf V.League đang ở những vòng đấu cuối của mùa giải 2022, với chức vô địch đang là cuộc đua tam mã và cuộc chiến trụ hạng đang có đến 4 đội vẫn đang cạnh tranh. Sự nhạy cảm, đó là điều ai cũng biết và hiểu ở giai đoạn này. Một trận thắng, hay thậm chí chỉ là một kết quả hòa, cũng đủ để thay đổi nhiều thứ.
Chính vì thế, ngay khi bước sang tháng 11, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có thông báo số 24 gửi đi, tới nhiều địa chỉ. Theo đó, Ban tổ chức giải nhắc nhở các quan chức, cán bộ, cầu thủ các câu lạc bộ tập trung, đảm bảo tốt chuyên môn cho các trận đấu; loại bỏ những tư tưởng tiêu cực trong thi đấu và làm nhiệm vụ; đặc biệt lưu ý những biểu hiện tiêu cực cho nhường điểm ở thời điểm cuối giải.
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng lưu ý lực lượng giám sát, trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho công việc, tránh để xảy ra những sai sót gây ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và kết quả các trận đấu nói riêng và hình ảnh giải đấu nói chung.
Một thông báo hướng đến sự sòng phẳng, tinh thần fair-play trong cuộc chơi, để các đội bóng có cơ hội như nhau, đó là điều cần thiết. Thế nhưng, với giới chuyên môn cũng như rất nhiều người hiểu chuyện, nó đôi khi cũng chỉ là… hình thức.
Bởi một điều đơn giản là ngay trên hành trình đã qua của mùa giải - không chỉ riêng mùa giải 2022 này, người ta “nhìn thấy” chuyện nhường điểm, hoặc nói cụ thể hơn là câu chuyện “vay trả, trả vay”. Năm nào cũng nói đến chuyện một “ông bầu vài đội bóng”, để người ta chỉ cười mỉm khi lãnh đạo của đội thắng xuống sân nói chuyện với các cầu thủ… đội thua và cùng nhau thể hiện quyết tâm.
Giới chuyên môn biết chuyện gì ở V.League để việc đặt vấn đề với một câu lạc bộ đã trụ hạng ra sân và “đá bóng một cách tử tế” ở thời điểm nhạy cảm này vẫn luôn có tính thời sự…
Sòng phẳng hay không luôn là vấn đề nằm trong ý thức, lòng tự trọng, nhưng trong sợi dây liên hệ của mối quan hệ phức tạp tại V.League, cứ kêu gọi vậy, ai thưa hay không thì... khó nói!