B. Bình Dương hành quân đến làm khách trên sân Vinh của SLNA mà không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Trần Minh Chiến trong cabin huấn luyện vì án phạt của Ban kỉ luật. Cùng với đó, họ không có được sự phục vụ của Tô Văn Vũ, cái tên đang chơi rất ấn tượng của đội bóng đất Thủ cùng vì án treo giò.
Dù vậy, B. Bình Dương vẫn chơi đôi công với một SLNA đang có phong độ rất ấn tượng. Ngay từ đầu trận, cả 2 đã chơi tấn công rất hấp dẫn với nhiều pha bóng ăn miếng trả miếng.
Phút thứ 6, lưới của SLNA đã rung lên sau khi Anh Đức tung người bắt vô lê đưa bóng vào lưới SLNA. Tuy nhiên, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng vì cầu thủ Đoàn Tuấn Cảnh bên phía B.Bình Dương việt vị và che khuất tầm nhìn thủ môn SLNA trước đó.
Ngay sau đó SLNA đã đáp trả với tình huống đá phạt góc đưa bóng đi ngang qua vạch vôi khung thành B. Bình Dương nhưng không có cầu thủ nào có mặt để dứt điểm.
Tuy vậy, điểm nhấn của trận đấu không phải là những tình huống uy hiếp khung thành của cả 2 đội, mà là việc trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn liên tiếp phải rút thẻ dành cho các cầu thủ vì những pha bóng tranh chấp quyết liệt và những tình huống phản ứng. Có đến 6 thẻ phạt đã được "vua áo đen" rút ra và chia đều cho cả 2 đội.
Thủ thành Vũ Hải của SLNA và Tấn Trường của B. Bình Dương đã có một ngày làm việc cực kì hiệu quả, đã không ít lần làm nản lòng các chân sút của 2 đội. Đáng nói nhất chính là tình huống cứu thua xuất thần của Tấn Trường ở phút bù giờ trong hiệp 2, sau cú đánh đầu cận thành của Olaha, cựu thủ môn ĐTQG vẫn phản xạ kịp thời để đấm bóng ra ngoài, cứu thua cho B. Bình Dương.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, FLC Thanh Hóa cũng đã bị XSKT Cần Thơ cầm hòa với tỉ số 1-1, dù cho đội bóng xứ Thanh có được bàn thắng dẫn trước.