Những tấm HCV bị “cướp”, những câu chuyện khôi hài và bất công, nghịch lý đi ngược với tinh thần thể thao, SEA Games 29 tiếp tục bị mang tiếng “hội làng” với biết bao bi hài. Sẽ không thực sự thuyết phục và công bằng nếu chúng ta chỉ liệt kê những bất công mà các VĐV Việt Nam hay Đoàn TTVN phải hứng chịu, thế nên hãy nhìn SEA Games ở mặt trái, từ lăng kính của một thành viên tham dự như Việt Nam: Thái Lan.
Vậy người Thái - với tư cách một nền thể thao hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á - nhìn nhận về SEA Games 29 như thế nào?
“Với rất nhiều quan chức, VĐV, HLV, cánh phóng viên lẫn CĐV có mặt ở Malaysia, SEA Games 29 là kỳ đại hội tồi tệ nhất, ở cả khía cạnh công tác tổ chức lẫn tinh thần thể thao”.Một bài báo với tiêu đề “Một truyền thống xấu xí được tiếp tục duy trì ở Malaysia” trên Bangkok Post mở đầu như thế, khi đánh giá về SEA Games 29 mà Thái Lan đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 70 HCV, bằng đúng một nửa chủ nhà Malaysia.
“Bạn có thể giật lấy cả triệu HCV”, “100 HCV SEA Games nhưng không một HCV Olympic nào cả…”. Đó là những phản hồi với sự chỉ trích, mỉa mai của các fan hâm hộ khi nói về SEA Games, với việc Malaysia đạt đến cột mốc 100 HCV. Với nhiều CĐV lẫn cánh phóng viên, cảm xúc lên cao trào với sự tức giận, thất vọng và SEA Games 29 được gọi chệch thành “SEA Kong” (Một kỳ SEA Games giả dối), khi chủ nhà Malaysia ăn mừng cột mốc 100 HCV bằng cách đăng một tấm hình linh vật với con số 100 trên website chính thức của BTC.
Trưởng đoàn Thana Chaiprasit - người từng tham dự rất nhiều đại hội thể thao lớn trong khu vực, châu lục rồi quốc tế từ SEA Games đến ASIAD, Olympic - công khai phát biểu: Kuala Lumpur 2017 là kỳ SEA Games tệ nhất từng chứng kiến.
Và Thana Chaiprasit phàn nàn rằng điều tệ nhất, các quan chức của nhiều quốc gia khác đều nhận ra điều đó nhưng không một ai muốn ý kiến, phản hồi với BTC vì thông lệ “chủ nhà chỉ muốn đứng đầu trên BXH chung cuộc mà thôi”.Đó là thực tế, khi đây mới là lần thứ 2 Malaysia thâu tóm hết HCV để đứng đầu Đông Nam Á, sau lần đầu tiên 2001 mà họ cũng là chủ nhà.
Hãy cùng xem lại, những nội dung mà Thái Lan “ăn đòn” hoặc bị “cướp” HCV, bị chơi xấu, chơi bẩn bởi nước chủ nhà, như tấm HCV Pencat Silat mà phía Indonesia bức xúc tố cáo Malaysia gian lận trắng trợn suốt cả trận đấu còn ở trận chung kết, võ sỹ chủ nhà bị đánh cho sấp mặt và bỗng nhiên lăn ra bất tỉnh, giả vờ chấn thương để rồi được trọng tài công nhận là người chiến thắng.
Với điền kinh với nội dung đi bộ, một VĐV nữ Malaysia (Elena Gohling Yin) “cướp” HCV của VĐV Việt Nam (Bích Hà) khi thản nhiên chạy bộ về đích.Pencat Silat đột ngột thay đổi địa điểm thi đấu còn chung kết Muay Thai, thời gian ấn định là 15h00 nhưng sát giờ tranh tài đẩy lên 13h00. Thời gian và địa điểm thi đấu, BTC thay đổi đột ngột với chỉ với một thông báo ngắn gọn hết cỡ.
Với bóng chuyền nữ, BTC không cho xe đưa đón như lịch khi đội đến sân bay. Ở khách sạn thì thường xuyên thiếu đồ ăn sáng. Thế nhưng “đen cho chủ nhà”, Thái Lan vẫn lần thứ 11 giành HCV.
“Rising Together – Cùng nhau tỏa sáng”. Đó là slogan của chủ nhà Malaysia, như là thông điệp của nước chủ nhà đưa ra, để cùng với các quốc gia còn lại trong khu vực bước vào SEA Games 29, vậy nhưng chẳng có gì khác cả, khi những tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra.
Và ai có thể trách Malaysia, khi đa số quốc gia chủ nhà nào cũng thế?
Bởi suy cho cùng thì “Cái gì bạn làm, chúng tôi cũng làm được…”.
Với các môn võ hay những nội dung mà việc chấm điểm, quyết định thắng thua bởi trọng tài lẫn cảm tính, nhiều HLV, VĐV Việt Nam quán triệt tinh thần từ lâu: "Phải chơi tốt, đánh tốt và ghi điểm thắng tuyệt đối để khỏi gian lận hay tranh cãi", như tấm HCV Pencat Silat của Phạm Thị Tươi ở nội dung dưới 50kg.