Sau ánh hào quang trước Thái Lan là “khoảng lặng” World Cup

THIÊN LỘC |

Sau 7 năm chờ đợi, Tuyển nữ Việt Nam đã trở lại ngôi Hậu bóng đá khu vực khi hạ đẹp Thái Lan ở chung kết AFF Cup nữ 2019. Đó là chức vô địch đầy ý nghĩa với những người từng cạn khô nước mắt như tiền vệ Tuyết Dung.

Đá để xóa vết thương quá khứ

Đêm 27.8, Tuyển nữ Việt Nam quả cảm bảo vệ tỉ số 1-0 trước Thái Lan sau 120 phút đầy nghẹt thở để lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2019. Phần lớn thời gian hiệp phụ thì đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải chơi trong cảnh thiếu người khi Huỳnh Như, người hùng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bị đuổi vì cởi áo ăn mừng. Tấm thẻ vàng thứ 2 đến theo cách nghiệt ngã, khi Như quá vui sướng nên quên mất chuyện đã nhận thẻ vàng ở cuối hiệp 2.

Rời bục vinh quang trong cảnh đôi chân nhấc lên không nổi vì vắt cạn sức thi đấu, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung rưng rưng nước mắt dù trên môi đang nở nụ cười hạnh phúc. Tuyết Dung có đủ mọi danh hiệu trong đời cầu thủ ở sân chơi khu vực nhưng bản thân luôn khắc sâu một vết thương lòng trước tuyển nữ Thái Lan. Đó là thất bại của tuyển Việt Nam hồi năm 2014.

Tấm vé dự World Cup 2015 sẽ mở ra với Tuyết Dung và tuyển nữ Việt Nam nếu thắng Thái Lan ở sân Thống Nhất. Nhưng cánh cửa lịch sử ấy đã đóng sập sau 90 phút kịch tính với Thái Lan. Dù Tuyết Dung có siêu phẩm vào lưới Thái Lan nhưng mọi thứ quá muộn, bởi trước đó Việt Nam đã để cho đối thủ dẫn đến 2 bàn.

“Với tôi, bất kỳ trận đấu nào với Thái Lan đều gợi nhớ về thất bại ở sân Thống Nhất. Nó là vết thương lòng khi ngày đó thì tôi còn rất trẻ (20 tuổi) và tràn đầy niềm tin về một trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Nhưng tấm vé dự World Cup đã đóng sập lại khi thua Thái Lan.

Tôi cũng biết thắng bại là chuyện bình thường trong bóng đá nhưng có những trận đấu sẽ mãi không thể nào xóa nhòa. Trận thua 1-2 trước Thái Lan để mất suất dự World Cup là một ví dụ”- Tuyết Dung nói.

Chính nỗi đau trong quá khứ là động lực lớn để Tuyết Dung và toàn đội quyết tâm đánh bại Thái Lan trong trận chung kết. Họ không muốn thêm một lần đạp lên tấn bi kịch mang tên người Thái.

“Tôi và các đồng đội luôn nhắn nhủ nhau là không để cho sức ép đè nặng lên đôi chân. Ban huấn luyện cũng tránh tạo tâm lý khi không nhắc gì đến chuyện phải quyết tâm vô địch. Mọi người muốn bước vào trận đấu theo tâm lý thoải mái nhất, còn mỗi cầu thủ đều hiểu phải làm gì trên sân để người hâm mộ cả nước không thất vọng.

Chúng tôi tự xác định phải chơi hết mình để thắng Thái Lan. Vì trận đấu này được hàng triệu người hâm mộ kỳ vọng, chắc chắn không ai muốn Tuyển nữ Việt Nam để thua Thái Lan.

Quãng thời gian đá hiệp phụ với 10 người chống lại tuyển Thái Lan, tôi nghĩ mọi người có thể thấy được sự cố gắng của toàn đội. Ai nhấc chân lên không nổi thì cũng phải ráng chạy theo đối thủ để bảo toàn kết quả. Cả đội chỉ có một mục tiêu duy nhất là quyết thắng Thái Lan để mang chức vô địch về quê nhà” - Tuyết Dung nói về tinh thần quả cảm của Tuyển nữ Việt Nam.

Và đằng sau giấc mơ World Cup là khoảng lặng

Gần 10 năm cống hiến cho Tuyển Việt Nam, Tuyết Dung là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tuyết Dung từng là cái tên gây sốt cho báo chí nước ngoài với 2 siêu phẩm đá phạt góc thành bàn vào lưới Malaysia. Gần nhất, Tuyết Dung được BBC bình chọn vào Top 100 người phụ nữ tiêu biểu toàn cầu năm 2017. Thế nhưng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2018 vẫn đau đáu một giấc mơ về sân chơi World Cup.

Tuyết Dung nói: “Tôi từng chia sẻ trên trang chủ FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) về giấc mơ một ngày được cùng Tuyển nữ Việt Nam dự World Cup. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn khi tôi mới 25 tuổi.

Sau chức vô địch Đông Nam Á, tôi hy vọng sẽ cùng toàn đội bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games tại Philippines vào cuối năm nay. Xa hơn, tôi ước ao được góp mặt tại sân chơi World Cup. Người Thái đã có 2 lần tham dự thì tại sao chúng tôi không mơ ước…”.

Đó là giấc mơ của Tuyết Dung nhưng thực tế đang diễn ra trong nỗi lo lớn, khi bóng đá nữ Việt Nam đang thiếu sự đầu tư hay sự quan tâm đúng mức. Chính HLV Mai Đức Chung nói sau chiến thắng Thái Lan: “Tôi sẽ đề xuất với VFF cần phải đầu tư hơn nữa cho bóng đá nữ. Muốn phát triển phải làm đào tạo trẻ. Chúng ta có trình độ và thành tích cao nhưng chưa làm tốt đào tạo trẻ. Nếu không bắt tay thực hiện thì khó theo kịp các đội khác, thậm chí có thể bị Philippines bắt kịp…”.

Câu chuyện World Cup của bóng đá nữ Việt Nam không phải đến bây giờ mới được nhắc đến nhưng chưa bao giờ có một kết hoạch cụ thể. Bởi có những lý do rất thiết thực như đời sống cầu thủ nữ còn chưa được cải thiện với mức lương vài triệu đồng/tháng, cả năm đi đá bóng chỉ chờ có khoản thưởng để cải thiện thu nhập thì nói gì đến chuyện World Cup, sân chơi chỉ dành cho những nền bóng đá có sự đầu tư dài hơi và dám nghĩ, dám làm.

Chuyện Tuyển Việt Nam ở AFF Cup nữ 2019 cũng là vấn đề đáng để suy ngẫm. Xuyên suốt giải đấu thì người hâm mộ “coi cọp” trên mạng xã hội, đến mức hình ảnh bị nghẽn vì số lượng xem lên đến hàng chục nghìn người. Một câu chuyện cũ nhưng cứ tồn tại trong nhiều năm và biết rồi, nói mãi, cũng vẫn... thế thôi.

Chuyện tiền thưởng cho các cô gái cũng bị dư luận mổ xẻ. Tổng cả giải đấu thì VFF cho 1,3 tỉ đồng (300 triệu đồng vòng bảng, 400 triệu đồng trận bán kết và 600 triệu đồng cho chức vô địch) nhưng con số đó còn thua xa so với bóng đá nam. Ví dụ sau Á quân U.23 Châu Á 2018 thì mỗi cầu thủ nam đã có bỏ túi còn nhiều hơn con số cho cả tuyển nữ cộng lại. Rõ ràng sự quan tâm dành cho bóng đá nữ có một khoảng cách quá lớn so với bóng đá nam.

Vậy nên, chừng nào những điều bình dị kể trên chưa được giải quyết thì câu chuyện World Cup chỉ là khoảng lặng sau những vinh quang ở khu vực. Nó cũng giống như chuyện Tuyết Dung nhìn về người Thái trong nỗi đau. Nhưng bản ngã của vấn đề chính là họ được đầu tư và quan tâm hơn nhiều so với bóng đá nữ Việt Nam nên có thể chạm tay đến vé World Cup.

Chức vô địch đầu tiên của ông Chung “gái”

HLV Mai Đức Chung được biết đến với nhiều thành công cùng tuyển nữ Việt Nam nhưng ít ai ngờ rằng, đây là chức Vô địch AFF Cup nữ đầu tiên của ông Chung “gái”. Trước đó, ông Mai Đức Chung đã có 3 lần giành HCV SEA Games cùng bóng đá nữ Việt Nam.

THIÊN LỘC
TIN LIÊN QUAN

“Người hùng mít ướt” và khát vọng mang tên bóng đá

HOÀI THU |

Nếu lại thất bại, có thể những câu chuyện rất thú vị về đội tuyển nữ sẽ chẳng có ai biết, ngoài họ. Các cô gái Việt Nam đã thắng Thái Lan ngay trên đất Thái để rồi trong niềm vui, tự hào nghề nghiệp, tự mỗi cầu thủ cũng thành một câu chuyện đầy thông điệp về bóng đá nữ.

Việt Nam hạ Thái Lan, vô địch AFF Cup 2019: Chiến thắng không có hoa hồng

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để vô địch Đông Nam Á 2019 đầy cảm xúc và phía sau chiến công này vẫn là câu chuyện trăn trở về cuộc sống, mưu sinh và cả những chiến thắng chẳng có hoa hồng.

Đội tuyển nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau khi đánh bại Thái Lan tại AFF Cup

SƠN TÙNG |

Chiều 28.8, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước sau khi đánh bại đội tuyển Thái Lan và lên ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Người hùng mít ướt” và khát vọng mang tên bóng đá

HOÀI THU |

Nếu lại thất bại, có thể những câu chuyện rất thú vị về đội tuyển nữ sẽ chẳng có ai biết, ngoài họ. Các cô gái Việt Nam đã thắng Thái Lan ngay trên đất Thái để rồi trong niềm vui, tự hào nghề nghiệp, tự mỗi cầu thủ cũng thành một câu chuyện đầy thông điệp về bóng đá nữ.

Việt Nam hạ Thái Lan, vô địch AFF Cup 2019: Chiến thắng không có hoa hồng

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để vô địch Đông Nam Á 2019 đầy cảm xúc và phía sau chiến công này vẫn là câu chuyện trăn trở về cuộc sống, mưu sinh và cả những chiến thắng chẳng có hoa hồng.

Đội tuyển nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau khi đánh bại Thái Lan tại AFF Cup

SƠN TÙNG |

Chiều 28.8, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước sau khi đánh bại đội tuyển Thái Lan và lên ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.