Ronaldo và Messi chia tay World Cup 2018: Khoảnh khắc giao thời

VIỆT HÙNG |

Ngày 30.6.2018 sẽ được thế giới bóng đá nhớ đến khi lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối, Ronaldo và Messi cùng dừng bước ở vũ đài vinh quang nhất.

Một thập kỷ, chúng ta là tri kỷ

Có lẽ trong danh bạ điện thoại của Ronaldo và Messi, tên của người còn lại luôn được lưu tại mục “Yêu thích”. Trong 10 năm qua, mỗi lần Ronaldo bốc máy gọi, Messi đều trả lời ngay lập tức và ngược lại. Bộ đôi ấy thay nhau vô địch Champions League, thay nhau ẵm trọn Quả bóng Vàng. Những danh hiệu có phần nhàm chán với họ như “Chiếc giày Vàng”, The Best của FIFA... là thứ hàng triệu cầu thủ khác mơ chưa được.

M10 và CR7 là cặp đôi cùng tiến chưa từng có trong lịch sử bóng đá. Trước đây, Ronaldo chỉ biết múa may ngoài vòng cấm thì giờ đã hoàn thiện bản thân để trở thành trung phong đích thực. Messi ngày nào còn chưa biết sút phạt là gì, giờ đây anh đã trở thành một “máy đá phạt” cự phách. Đó chỉ là 2 trong số hàng trăm điều bộ đôi này đã tự hoàn thiện bản thân để cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang suốt 10 năm qua.

Bên nhau những khi tích cực là vậy, bộ đôi “Rô-Si” còn cùng thất bại, cùng chịu tai tiếng. Tại World Cup 2018, Messi không thắng nổi thủ thành của Iceland trên chấm 11m. Kịch bản ấy cũng vận vào Ronaldo với cú sút penalty nửa vời trước khung thành của Iran. Cả Argentina và Bồ Đào Nha suýt dừng bước tại vòng bảng bởi 2 khoảnh khắc thất bại đến từ 2 đôi chân tài năng ấy.

Thất bại trên sân cỏ là vậy, M10 và CR7 còn “rủ” nhau phạm luật chốn hậu trường. Trước đây, cụm từ “Messi tax” (người Việt Nam hay châm biếm là “Si thuế”) luôn ám ảnh Messi như điều xấu nhất mà ngôi sao này dính phải. Người hâm mộ Ronaldo vẫn nghĩ thần tượng của mình không bao giờ vấp phải sai lầm giống Messi, nhưng họ đã lầm. Cụm từ “Rô thuế” xuất hiện sau khi tòa án tuyên bố anh trốn thuế hơn 14 triệu euro hồi tháng 5.2018 và phải đóng phạt để tránh việc ngồi tù.

Cùng nhau chạm đỉnh vinh quang đến việc lần lượt hầu tòa vì trốn thuế, Messi và Ronaldo giống nhau đến lạ kỳ. Chưa có bất cứ sự kiện hay phát ngôn nào của đôi bên để chứng minh mối quan hệ suốt 10 năm qua, nhưng với những ai yêu trái bóng tròn, họ là cặp tri kỷ độc nhất.

Khoảnh khắc giao thời

Kỷ nguyên Messi-Ronaldo đã đi đến hồi kết khi Argentina và Bồ Đào Nha dừng bước tại vòng 1/8 World Cup năm nay. Những ai mơ về một cuộc gặp lịch sử giữa bộ đôi này tại World Cup đã phải tỉnh giấc bởi những “cái tát” đến từ Pháp và Uruguay. M10 và CR7 không thể có nổi 1 bàn thắng trong số 14 trận knock-out mà họ từng tham gia ở sân chơi này. Vũ đài vinh quang nhất hành tinh vẫn luôn quay mặt với họ theo cách lạnh lùng nhất.

Như một cuộc marathon giữa kẻ theo đuổi và vinh quang vĩnh hằng, người thua cuộc luôn là Ronaldo và Messi. Họ vẫn mải miết chạy, năm này qua năm khác nhưng thời gian chẳng chịu thua bất cứ ai. Đôi chân tuổi đôi mươi ngày nào còn không đuổi kịp vinh quang World Cup, nói chi đến những bước chạy ở “tuổi băm”.

Họ không chọn cách dừng lại nhưng cuộc chạy đua này đã tự loại cả Messi và Ronaldo. Messi đứng ôm mặt khi khung thành đội nhà bị Pháp bắn phá. Ronaldo ngồi gục xuống sân khi chẳng thể ghi được những siêu phẩm như Cavani để giúp Bồ Đào Nha đả bại Uruguay. Vòng tứ kết năm nay, những người muốn Ronaldo và Messi gặp nhau có lẽ nên chuyển địa điểm tập trung ra sân bay, nơi những người hùng của họ xách vali về nước.

Trận đấu kết thúc, người Pháp và Uruguay ăn mừng hồ hởi bao nhiêu, các CĐV của Argentina và Bồ Đào Nha buồn bấy nhiêu. Họ buồn vì thất bại của ĐTQG và buồn vì đây có thể là lần cuối, chiếc áo số 10 sọc trắng-xanh và chiếc áo số 7 in trên nền bã trầu quen thuộc còn tung hoành tại World Cup.

Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chính vang lên, đó là thời khắc kỷ nguyên Messi-Ronaldo khép lại. Nhưng cuộc sống vốn xoay vần và chẳng chờ đợi bất cứ ai. Bầu trời đêm World Cup với 2 ngôi sao Messi và Ronaldo qua đi để nhường chỗ lại cho một bình minh mới đang dần sáng lên.

Những ánh bình minh mới

20 năm trước, tại World Cup 1998, những đứa trẻ yêu bóng đá trên thế giới đều thích cái tên Ronaldo. “Rô béo” ngày nào đã tạo được những ký ức không thể phai trong tâm trí chúng cho đến khi trưởng thành. 20 năm sau, một “Ronaldo mới” lại sáng lên tại sân chơi World Cup, đó là chàng trai 19 tuổi - Kylian Mbappe.

Hai bàn vào lưới Argentina để đưa Pháp vào tứ kết, ngôi sao của PSG cho thấy anh xứng đáng với cái giá 180 triệu euro và xứng hơn ai hết với biệt danh “Ronaldo mới”. Những bước chạy thần tốc, khả năng “đánh hơi” bàn thắng hoàn hảo cùng dáng chạy bóng thương hiệu “Rô béo” ngày nào của Mbappe đã làm say lòng người Pháp. Ở đất nước hình lục lăng, người hâm mộ truyền tai nhau câu nói: “Năm 1998, Pháp vô địch World Cup. Năm đó, Mbappe được sinh ra”. Chàng trai trẻ tuổi này đang sống trong lòng các CĐV xứ hoa lệ như thế.

Nhưng đâu chỉ có Mbappe, Neymar, Hazard, Harry Kane... vẫn còn đó và đang tràn đầy cơ hội bước lên đỉnh thế giới. Bao năm qua, họ vẫn núp dưới cái bóng của Messi-Ronaldo trong mọi cuộc đua danh hiệu. Nhưng hiện tại, cờ đã đến tay những ngôi sao này. Họ trẻ, khỏe, tràn đầy hoài bão để tham gia tiếp cuộc marathon mà CR7 và M10 đã dừng bước.

Màn đêm đã ập xuống với bóng đá Bồ Đào Nha và Argentina. Nỗi buồn đang len lỏi trong trái tim những ai yêu mến Messi và Ronaldo. Thế nhưng, đó là tất yếu bởi không có gì là mãi mãi. Một bình minh mới đang ló rạng trên đất Nga với Mbappe cùng các ngôi sao khác. Ai sẽ giành được vinh quang? Câu trả lời còn bỏ ngỏ nhưng chắc chắn bình minh mà họ mang tới bóng đá thế giới sẽ thật rạng rỡ và tinh khôi.

Đã không có phép màu nào xuất hiện với Argentina, trong ngày Messi vẫn lên tiếng nhưng lu mờ trước sự tỏa sáng rực rỡ của hậu bối Mbappe. Một quả penalty và 2 pha lập công, chân sút 19 tuổi này đã chơi một trận đấu xuất thần để giúp Pháp chiến thắng 4-3, tiễn Argentina về nước và coi như đặt dấu chấm hết cho triều đại của siêu sao Messi.

M10 dừng bước và sẽ không có “cuộc hẹn hò lịch sử” với kình địch Ronaldo như chờ đợi, khi Bồ Đào Nha bị khuất phục trong trận cầu đỉnh cao với màn trình diễn thượng thặng của cặp đôi sát thủ Suarez - Cavani. Nếu như bàn mở tỉ số, Cavani mở bóng từ biên phải cho đối tác rồi chạy chỗ, đón đường chuyền như đặt đánh đầu tung lưới thì ở bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Uruguay, trung phong này đặt lòng một chạm vào góc xa rất đẳng cấp. Như thế, cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết đã được xác định, giữa Pháp và Uruguay.

* Lịch thi đấu: Brazil - Mexico (21h00 ngày 2.7) và Bỉ - Nhật Bản (1h00 ngày 3.7)

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.