Bàn thắng sớm ngay phút 19 của Olivera bên phía đội khách Porto như sự khởi đầu cho một đêm ác mộng đối với các cầu thủ Juventus.
Suốt hiệp 1, họ không có được bàn gỡ và để lại lối đá vô hồn, thiếu tổ chức.
2 bàn thắng của Chiesa (phút 49 và 63) trong hiệp 2 chỉ là liều thuốc an thần chứ không phải thuốc chữa bệnh cho các cổ động viên Juventus.
Đội chủ sân Allianz ép sân liên tục nhưng gần như không có tình huống phối hợp nào thật sự ra hồn.
Dù được chơi hơn người sau khi Taremi bên phía Porto nhận thẻ đỏ đầu hiệp 2 nhưng không ít lần, hàng thủ Juve phải hú vía bởi những pha phản công chớp nhoáng của đội khách.
Trận đấu kéo sang những phút đá hiệp phụ, Juventus vẫn tấn công nhưng không ghi được bàn.
Phút 115, lại là Olivera gieo sầu cho đối thủ bằng pha sút phạt khó chịu. Bóng từ khoảng cách gần 30m đi thấp loại bỏ toàn bộ hàng rào Juve đã nhảy lên. Một tình huống chuẩn bị thiếu cẩn trọng đã khiến "Bà đầm già" ôm hận.
Dù Rabiot có bàn ngay sau đó để nâng tỉ số lên 3-2 nhưng kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận vẫn là 4-4 và Juve bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách.
Sau 3 năm đầu quân cho "Lão bà", chưa một lần Ronaldo vượt qua được tứ kết Champions League.