Trải qua 12 vòng đấu tại La Liga, bộ 3 tấn công B-B-C mới chỉ 4 lần lập công cho Real Madrid. Trong khi đó, hàng tiền vệ và hậu vệ đã có tới 18 lần làm được điều này.
Sau khi Gareth Bale tiếp tục tái phát chấn thương và "ngồi chơi, xơi nước" thêm vài tháng, tính riêng thành tích của Ronaldo và Benzema, bộ đôi này mới có vỏn vẹn 2 bàn sau 12 vòng, mỗi người 1 bàn. Thành tích này xếp thứ 97/98 đội đang tham dự 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha).
Ronaldo và Benzema đang gặp vấn đề gì?
Hồi đầu mùa giải, CR7 vướng phải án phạt treo giò tới 5 trận. Với một tiền đạo đã luống tuổi như Ronaldo, việc anh trở lại sau án phạt nặng và thi đấu tốt ngay lập tức gần như không thể.
Thêm vào đó, những tranh cãi liên tục với Ramos trên mặt báo đã khiến Ronaldo tự đẩy mình vào việc cách li dần với "nhóm Tây Ban Nha" mà người cầm đầu là Ramos. Nên nhớ, chính "nhóm Tây Ban Nha" là những người đang đứng ngay phía sau CR7 trong đội hình của Real, và nếu mối liên lạc này bị cắt đứt, chưa chắc Ronaldo đã có thể được tạo điều kiện thuận lợi trên sân.
Benzema thì sao? Ngay từ biệt danh "Mèo lười" đã nói được quá nhiều về phong cách thi đấu của tiền đạo này. Nếu như quay lại thời gian khoảng 3-4 năm trước, Benzema còn chịu khó di chuyển trong mỗi đợt tấn công thì giờ đây khi tuổi đời đã bước sang 30, điều đó không còn được thấy thường xuyên nữa.
Benzema nói Ronaldo ích kỉ có thể đúng nhưng đáng tiếc thay đó lại là người đang đá cặp với anh trên hàng công. Sự kết nối về tinh thần đã không còn, dễ hiểu vì sao cả Ronaldo và Benzema đều đang trượt dốc.
Bao giờ Bale trở lại?
Người hâm mộ Real đã tự hỏi mình câu này vài chục lần từ khi tiền đạo người Xứ Wales chuyển tới sân Bernabeu. Khi vừa trở lại và ghi được 2 bàn, Bale lại nói lời chia tay sân cỏ và chưa biết chừng nào mới quay lại.
Real có chờ Bale hay không, không ai biết nhưng điều mà ai cũng thấy được đó là sự kiên nhẫn của ông chủ Perez chỉ có giới hạn. "Bố già" Bernabeu chưa bao giờ "nuôi báo cô" bất cứ ai và không loại trừ việc ông muốn đẩy Bale đi càng sớm càng tốt.
Câu chuyện của B-B-C là vậy, họ đang có 4 bàn ở La Liga, bằng đúng số lần lập công của tiền vệ Paulinho, Barcelona. Thật trớ trêu thay khi các Madridsta đã "chê ỏng, chê eo" Paulinho khi anh gia nhập Barca để giờ đây đội bóng con cưng của họ đã kém đối thủ tới 10 điểm.
Ở giải đấu khác, kịch bản nào cũng có thể xảy ra nhưng tại La Liga, Real kém Barca 10 điểm thì coi như đã hết hi vọng.