Sau khi giành cú La Decimotercera lịch sử, thầy trò HLV Zidane đã trở về Madrid ngay trong ngày 27.5, để kịp dự buổi đại tiệc mừng công do đội bóng tổ chức.
HLV Zidane cùng các học trò bắt đầu hành trình từ SVĐ Santiago Bernabeu tới nhà thờ Almudena, sau đó diễu hành qua trung tâm tòa thị chính thành phố Madrid và quảng trường Plaza de Cibeles trước khi trở về sân Bernabeu để bắt đầu buổi tiệc ăn mừng.Buổi lễ bắt đầu bằng việc toàn đội Real Madrid tới nhà thờ ở địa phương. Sau đó, họ tới gặp thị trưởng thành phố, trước khi giao lưu với người hâm mộ tại ban công tầng thượng ở quảng trường Puerta del Sol.
Hàng vạn CĐV Real Madrid đã có mặt từ sớm ở quảng trường này để chào đón những người hùng. Họ hò reo không ngớt tên của những cầu thủ Real Madrid trong niềm phấn khích tột độ.
Đội trưởng Sergio Ramos xuất hiện đầu tiên với chiếc cúp vô địch Champions League. Trong khi đó, ông chủ Florentino Perez nhấn mạnh rằng chiến tích của Real Madrid thực sự đáng kinh ngạc. Phát biểu trước hàng vạn CĐV Real Madrid, ông nói: “Chúng tôi tiếp tục làm nên lịch sử. Đây thực sự là chiến tích đáng kinh ngạc. Real Madrid là ông vua của bóng đá thế giới. Xin được dành lời cảm ơn tới HLV Zidane, người đã giúp CLB giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp”.
Sau đó, toàn đội Real Madrid đã tổ chức diễu hành trên xe bus, qua các con đường ở thành phố Madrid. Khung cảnh choáng ngợp, với sắc trắng rợp trời khiến bất cứ ai cũng phải phấn khích.
Cuối cùng, chiếc xe bus di chuyển tới sân Bernabeu. Tại đây, Real Madrid đã tổ chức tiệc mừng công đầy hoàng tráng. Pháo hoa đã được bắn lên bầu trời, đánh dấu kỷ nguyên thống trị của Los Blancos.