Trung vệ người Tây Ban Nha đã được quyền đàm phán với những đội bóng khác khi anh đang ở trong nửa năm cuối của hợp đồng. Real Madrid thấy vậy nhưng vẫn không chiều lòng theo yêu cầu mới từ phía người đội trưởng. COVID-19 có tác động quá mạnh, không chỉ làm nhiều đội suy kiệt, nó còn khiến tình hình tài chính lao đao đến nỗi “vì một vài đồng”, Real Madrid phải mặc cả với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.
Ramos đã nói vì Real anh có thể chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng nhưng Real lại không có động thái tương tự. Với độ hào nhoáng của mình, việc “Kền kền trắng” có thể thu hút những ngôi sao trung vệ không khó. Tuy nhiên, tìm một người trung thành đã khó, người đó có thích nghi được dài hạn với bóng đá hiện đại hay không càng khó nữa. Trong 2 kỷ nguyên của mình ở sân Bernabeu, “Bố già” Florentino Perez có thể mua dễ dàng các ngôi sao tấn công nhưng thường xuyên lận đận với các nhân tố phòng ngự. Real đổ rất nhiều tiền, mua rất nhiều người và chỉ số ít trong số đó đáp ứng được chuyên môn. Thậm chí Rafael Varane dù là nhà vô địch World Cup nhưng cũng “mất dạng” khi không được sát cánh cùng Ramos.
Từ bỏ Ramos, Real không chỉ yếu hơn về chuyên môn khi mất trung vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử. Họ còn tự tay đánh mất một biểu tượng vĩ đại tại sân Bernabeu. Thời kỳ bóng đá kim tiền dễ làm cầu thủ thay đổi, Real cũng mất luôn một tấm gương để dạy dỗ các ngôi sao sau này về lòng trung thành và sự cống hiến tuyệt đối.