Tấn công dữ dội ngay trong những phút thi đấu đầu tiên, đội chủ sân Anfield nhanh chóng giành được lợi thế khi cú sút của Roberto Firmino thành bàn ở ngay phút thứ hai kể từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Tiết tấu bóng nhanh hơn khi 20 phút sau đó, cầu môn đội chủ nhà gọi tên Sadio Mané. Cú đúp của tiền đạo số 9 ở phút thứ 30 đưa Liverpool vươn lên hiệp 1.
Thế nhưng đội chủ nhà mới thực sự là đội chơi tốt trong cả trận đấu khi mà cả quãng thời gian còn lại họ cướp quyền kiểm soát bóng. Trong hiệp 2, Sevilla chơi lấn lướt, Wissam Ben Yedder khiến ông thầy E. Berrizo “mát mặt” khi anh ghi liền hai bàn trong vòng mười phút (51’ và 60’).
Bất ngờ chưa kết thúc, ở phút thi đấu 90+3, Guido Pizzaro chiến thắng thủ thành của Liverpool, ấn định kết quả hòa 3 – 3.
Không còn sức phản kháng, những chân sút áo đỏ chấp nhận chia điểm. Liverpool vẫn đứng đầu bảng E với 9 điểm và cần một trận hòa ở lượt trận cuối gặp Spartak Moscow để đủ đi tiếp. Tuy nhiên, nuối tiếc khi vuột mất chiến thắng là điều không tránh khỏi.
Huấn luyện viên Jurgen Klopp thẫn thờ: “Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt nhưng hiệp 2 thì quá tệ. Sai lầm chính của chúng tôi là không chơi bóng trong 15 phút cuối trận. Thi đấu thụ động, lùi đội hình quá sâu, tôi có cảm giác hòa mà như thua vậy!”