Quảng Nam xuống hạng và V.League “sống ảo”

Đăng Huỳnh |

Câu lạc bộ Quảng Nam đã chính thức xuống hạng khi không thể tự quyết định số phận ở vòng cuối V.League 2020.

Bóng đá là không chờ đợi!

Sau khi giành chiến thắng 4-2 trước Hải Phòng, các cầu thủ Quảng Nam đứng lặng trên sân Lạch Tray. Họ chờ một phép màu sẽ xảy ra trên sân Vinh, nơi Nam Định đang giữ gìn tỉ số hoà mong manh trước Sông Lam Nghệ An.

Chờ đợi là trạng thái dường như đã hằn lên Quảng Nam trong cuộc chơi ở V.League. Mùa giải 2017, họ cũng từng chờ đợi phép màu xảy ra ở sân Cẩm Phả, nơi Hà Nội bị Than Quảng Ninh cầm hoà không tưởng 4-4 và cuối cùng đội bóng xứ Quảng lên ngôi vô địch. Mùa giải 2019, kết thúc lượt đi, Quảng Nam cũng chờ đợi một cuộc cứu viện. Và cuối cùng với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và một số cầu thủ Hà Nội được “chi viện” đã giúp Quảng Nam trụ hạng thành công. Mùa giải 2020, họ chờ đợi quyết định huỷ giải từng ngày. Đó được xem là lối thoát khả thi nhất của đội bóng đất Quảng. Tuy nhiên mong muốn của Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Húp đã không được toại nguyện.

Thế nhưng sự chờ đợi ở sân Lạch Tray tối 31.10 đã trở thành tuyệt vọng khi kết quả đã không đứng về phía họ. Quảng Nam nhận tấm vé xuống hạng như một điều vốn dĩ phải thế. Đến lúc này, dường như các cầu thủ Quảng Nam mới bừng tỉnh và nhận ra, không một cuộc chờ đợi nào là hạnh phúc. Họ nhận ra, không ai cứu được mình bằng chính mình trong cuộc chơi mà mỗi thất bại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến “nồi cơm” của các cầu thủ.

Nhìn vào đội hình xuống hạng của Quảng Nam, nhiều người giật mình khi nhận ra những cái tên Thanh Trung, Huy Hùng, Tấn Sinh, Hà Minh Tuấn, Văn Cường... Đây đều là những gương mặt đã và đang là tuyển thủ quốc gia, có cả những gương mặt đầy tiềm năng lọt vào tầm ngắm của HLV Park Hang-seo. Thế nhưng tất cả lại chịu nhận một kết cục không thể buồn hơn. Với đội hình hiện tại, họ hoàn toàn có cơ trụ hạng hơn bất cứ đội bóng nào ở nhóm B nhưng các cầu thủ Quảng Nam đã không còn động lực và khát khao chiến đấu.

Hãy nhìn vào đội bóng “nhà nghèo” Nam Định để thấy rằng, cuộc chơi bền lâu cần tự thân vận động. Nếu đội bóng yếu, khát khao chính là động lực để chiến thắng. Nam Định vì thế ở nhiều góc độ xứng đáng được trụ hạng hơn. Một đội bóng có quyết tâm và đá vì người hâm mộ, chắc chắn sẽ không bao giờ bị người hâm mộ quay lưng. Có lẽ, lâu lắm rồi người ta mới thấy các cầu thủ Quảng Nam buồn như vậy. Giá như, họ hiểu cảm giác này sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

V.League đang rơi vào trạng thái “sống ảo”

Việc nhà vô địch V.League 2017 Quảng Nam xuống hạng không cho thấy giải đấu này hấp dẫn và các đội đang tốt hơn. Nó chỉ ra thực trạng, V.League đang rơi vào trạng thái “sống ảo” và không đề cao giá trị chuyên môn. Bởi thực tế, Quảng Nam đã phải xuống hạng kể từ mùa 2019 nếu các quy định được siết chặt hơn.

Hay Quảng Nam có thể xuống hạng sớm hơn từ các vòng đấu trước nếu không có những sai sót trắng trợn của các trọng tài. Điều gì đã biến một nhà vô địch V.League trở nên thảm bại như vậy? Đó là còn chưa kể, chức vô địch mà họ giành được cách đây 3 mùa giải không thể khoác lên mình hai từ “xứng đáng”.

Đoạn kết của nhóm B V.League 2020 là thực trạng buồn chứ không thể khoác lên mình một sự kịch tính vốn có của bóng đá. Thực tế, nạn nhân của màn rượt đuổi hú vía chính là Nam Định. Họ không thú vị đến mức tạo ra một cuộc chạy đua trụ hạng nghẹt thở đến thế, mà thời cuộc khiến họ phải rơi vào tình cảnh tự cứu chính mình. Đó là điều mà những người tổ chức V.League 2020 cần suy ngẫm.

Đó chỉ là một trong số những vấn đề bất cập và nổi cộm ở mùa giải năm nay. Đó là câu chuyện Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn những cầu thủ trụ cột để trụ hạng, đó là câu chuyện mà HAGL đá bóng kiểu “thiếu động lực”… mà không một ai có trách nhiệm lên tiếng. Lâu lắm rồi người ta mới thấy một cuộc đua vô địch V.League có chút công bằng khi Hà Nội không còn quyền tự quyết. Nhưng với động lực của Quảng Ninh, có ai dám chắc rằng đội bóng này không chi phối nhóm 4 đội đầu bảng tại 2 vòng cuối? Đó là những câu hỏi được đặt ra với VFF, VPF.

Vì thế mà tấm vé xuống hạng của Quảng Nam như một “cú tát” mạnh cho cả nền bóng đá chuyên nghiệp. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh cho một cơ chế lỏng lẻo, một giải đấu mà chất lượng chuyên môn không được đề cao như V.League.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Trụ hạng kịch tính, Nam Định vỡ oà cảm xúc ngày ở lại V.League

KHÁNH AN |

Ban huấn luyện, cầu thủ và các cổ động viên Nam Định đã bật khóc trong niềm vui sướng khi trụ hạng sau một mùa giải nhiều biến động.

Lên V.League, Bình Định nhận thưởng 2,3 tỉ đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Bình Định nhận số tiền thưởng lớn sau khi đánh bại Phố Hiến để vô địch hạng Nhất 2020 và giành vé thăng hạng V.League 2021.

V.League 2020: Quảng Nam xuống hạng, Viettel đua vô địch cùng "tam mã"

HOÀI MINH |

Sau vòng 5 giai đoạn 2, Quảng Nam đã chính thức nói lời chia tay V.League và xuống hạng Nhất.

Nam Định ở lại V.League sau 90 phút "điên rồ"

KHÁNH AN |

Một kịch bản "điên rồ" đã diễn ra tại cuộc đua trụ hạng V.Leguae và trận hoà 1-1 trước Sông Lam Nghệ An giúp Nam Định trụ hạng thành công khi Quảng Nam chỉ giành chiến thắng 4-2 trước Hải Phòng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trụ hạng kịch tính, Nam Định vỡ oà cảm xúc ngày ở lại V.League

KHÁNH AN |

Ban huấn luyện, cầu thủ và các cổ động viên Nam Định đã bật khóc trong niềm vui sướng khi trụ hạng sau một mùa giải nhiều biến động.

Lên V.League, Bình Định nhận thưởng 2,3 tỉ đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Bình Định nhận số tiền thưởng lớn sau khi đánh bại Phố Hiến để vô địch hạng Nhất 2020 và giành vé thăng hạng V.League 2021.

V.League 2020: Quảng Nam xuống hạng, Viettel đua vô địch cùng "tam mã"

HOÀI MINH |

Sau vòng 5 giai đoạn 2, Quảng Nam đã chính thức nói lời chia tay V.League và xuống hạng Nhất.

Nam Định ở lại V.League sau 90 phút "điên rồ"

KHÁNH AN |

Một kịch bản "điên rồ" đã diễn ra tại cuộc đua trụ hạng V.Leguae và trận hoà 1-1 trước Sông Lam Nghệ An giúp Nam Định trụ hạng thành công khi Quảng Nam chỉ giành chiến thắng 4-2 trước Hải Phòng.