Phong Phú Hà Nam phản ứng trọng tài, bỏ thi đấu: “Vòng tròn” ở bóng đá nữ

Hoài Thu |

Án phạt nặng dành cho đội nữ Phong Phú Hà Nam đã được đưa ra nhưng đằng sau nó là hệ lụy khôn lường với một nền bóng đá nữ vẫn sống lay lắt phía sau cái bóng hào nhoáng của đội tuyển quốc gia.

Nữ Hà Nam bỏ thi đấu vì phản đối trọng tài

Trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và TP.Hồ Chí Minh I đã diễn ra và kết thúc theo kịch bản không thể ngờ tới. Suốt 90 phút thi đấu, không ai nghĩ Hà Nam sẽ đá hay, đá đẹp, sòng phẳng với nữ TP.Hồ Chí Minh như vậy. Dù ít cơ hội hơn nhưng về công bằng mà nói, Tuyết Dung và các đồng đội xứng đáng có được 1 điểm khi trận đấu khép lại.

Tuy nhiên, ở phút 90, Trần Thị Lan Anh non kinh nghiệm đã đẩy sau với Trần Thị Thùy Trang khi tranh chấp. Lỗi này không qua được mắt trọng tài chính khi đứng ở vị trí rất thuận lợi để quan sát rõ tình huống. Dù vậy, chủ nhà Phong Phú Hà Nam vẫn quyết định rời sân để phản đối trọng tài. Lý do được đội bóng này đưa ra là nhận quá nhiều quyết định sai lầm từ trọng tài. Tuy nhiên nếu nhìn lại trận đấu, HLV Nguyễn Thế Cường và các học trò còn phần nào nhận được sự ưu ái từ trọng tài chính khi bỏ qua 2 tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Đó là pha bóng ở phút 46, Phan Thị Trang dứt điểm ngay sát khu vực 16m50 bóng trúng tay một cầu thủ Hà Nam đổi hướng và phút 60, bóng đập tay Tuyết Dung trong vòng cấm sau cú đánh đầu của Chương Thị Kiều. Thậm chí là ở những phút cuối, Bích Thùy còn bị kéo người trong vòng cấm rất rõ.

Trận đấu lại khép lại với kịch bản đáng xấu hổ nhất, cầu thủ Hà Nam phản đối thi đấu tiếp và không quay lại thi đấu tiếp. Họ ngồi lỳ ở sân, nhất quyết “biểu tình” trong im lặng, một hình ảnh thiếu chuyên nghiệp và không ai mong muốn nhất ở giải đấu dành cho nữ.

Sau trận đấu ngày hôm qua, khắp các mặt báo hay phương tiện truyền thông đều là thông tin về Phong Phú Hà Nam, giải vô địch quốc gia nữ. Nó khiến hình ảnh về giải đấu trở nên quá “nổi tiếng”. Điều bi hài ở chỗ, nếu nhìn ở một góc độ khác, sự cố nổi tiếng nhờ... tai tiếng này lại khiến mọi người biết đến giải vô địch quốc gia nữ vẫn còn tồn tại và đang thi đấu.

Đó là thực tế ở bóng đá nữ Việt Nam. Rất ít người biết đến giải vô địch quốc gia, lịch thi đấu hay những gì đã, đang diễn ra. Họ biết đến bóng đá nữ Việt Nam với hình ảnh một đội tuyển quốc gia luôn giành vàng ở những kỳ SEA Games, đánh đâu thắng đó. Và ở những thời điểm vinh quang nhất, người hâm mộ mới biết đến những tấm gương cầu thủ vượt khó, chiến đấu với cả máu và nước mắt, thế nhưng rồi tất cả lại dần chìm xuống…

Đằng sau sự hào nhoáng của vinh quang đội tuyển

Năm 2019 là năm kỷ lục với bóng đá nữ về số tiền thưởng (24 tỉ đồng, nhiều hơn cả bóng đá nam). Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF cũng đem về được bản hợp đồng tài trợ lên đến 100 tỉ trong vòng 5 năm để hướng đến World Cup 2023. Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia vẫn bắt đầu như thường lệ với nhà tài trợ quen thuộc trong năm thứ 9 liên tiếp. Ông Bùi Đình Tế đại diện Thái Sơn Bắc vẫn ở trên bục phát biểu: “Tôi hy vọng ở các mùa giải sau, có nhiều nhà tài trợ hơn đồng hành với bóng đá nữ”.

Ông vẫn ở đó, vẫn nói câu nói ấy trong mỗi lần ra mắt nhà tài trợ. Một mình, đơn độc, với mong mỏi hết năm nay qua năm khác. Và nhà tài trợ này bị “ấn” trách nhiệm với bóng nữ bởi nếu không có Thái Sơn Bắc thì...

Nhưng giống như câu chuyện con gà và quả trứng, để có nhiều nhà tài trợ, khán giả đến sân phải đông, các trận đấu bóng đá nữ phải hay, cống hiến... Tuy nhiên, ngược lại nếu muốn vậy thì phải có đầu tư, nâng cao chất lượng và xây dựng hình ảnh, giải đấu mới được nâng lên, nhà tài trợ mới thấy được lợi ích và quan tâm. Điều đáng buồn, không phải tỉnh nào cũng đủ ngân sách để nuôi một đội bóng nữ. Nhiều tỉnh thậm chí cũng chỉ duy trì một khoản ngân sách eo hẹp để dự cho có.

Sở dĩ nói vậy bởi nếu nhìn vào danh sách 8 đội bóng tham dự giải năm 2020 có thể thấy đó là một con số đáng khen. Thực chất cũng chỉ có 4,5 đội bóng tham gia giải đấu và được chia nhỏ thành Hà Nội I, II, TPHCM I,II. 4 đội bóng còn lại là Hà Nam, Sơn La, Than Khoáng Sản, Thái Nguyên T&T cũng có thể được gọi là “tuy 2 mà 1”.

Gần như toàn bộ lực lượng của Sơn La đều được mượn từ lứa U.19 Phong Phú Hà Nam với những cái tên như Trần Thu Hường, Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Trang, Trà Mi… Tương tự với Sơn La, Thái Nguyên T&T cũng mượn phân nửa quân số từ U.19 Than Khoáng Sản với Hoàng Thị Hằng, Nguyễn Thị Nhâm, Trần Thị Phương, Hà Lan, Thanh Mai… Tính cạnh tranh, hấp dẫn vẫn chỉ gói gọn trong cuộc đối đầu của Than Khoáng Sản, Phong Phú Hà Nam, Hà Nội và TPHCM. Bản chất của vụ việc trên sân Hà Nam, của cách phản kháng tiêu cực từ HLV Thế Cường cùng cầu thủ, nằm ở những va chạm giữa họ với TPHCM, vốn lâu nay giống như cuộc chơi “giữa cái ao tù”.

Các Mạnh Thường Quân, nhà đầu tư đến rồi dần quay lưng với bóng đá nữ. Và rồi mỗi lần thành công với đội tuyển quốc gia, lại một vòng tròn hiện ra. Tung hô, khóc thương, hứa hẹn rồi lại vắng lặng và không được quan tâm ở giải vô địch quốc gia, dù vẫn là những con người, cầu thủ đó...

Họ đáng trách nhưng cũng đáng thương lắm!

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Ai thay ông Nguyễn Thế Cường ở Phong Phú Hà Nam sau án phạt 5 năm?

AN NGUYÊN |

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nam đã bổ nhiệm người mới đảm trách vị trí huấn luyện trưởng đội nữ Phong Phú Hà Nam thay thế ông Nguyễn Thế Cường.

VFF xử thua Phong Phú Hà Nam, đình chỉ HLV Nguyễn Thế Cường 5 năm

ĐĂNG HUỲNH |

Phong Phú Hà Nam bị phạt 50 triệu đồng, xử thua 0-3, huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm.

Ông Mai Đức Chung: "Phong Phú Hà Nam làm xấu hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam"

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng, việc Phong Phú Hà Nam bỏ thi đấu phản ứng với quyết định của trọng tài đã làm xấu hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ai thay ông Nguyễn Thế Cường ở Phong Phú Hà Nam sau án phạt 5 năm?

AN NGUYÊN |

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nam đã bổ nhiệm người mới đảm trách vị trí huấn luyện trưởng đội nữ Phong Phú Hà Nam thay thế ông Nguyễn Thế Cường.

VFF xử thua Phong Phú Hà Nam, đình chỉ HLV Nguyễn Thế Cường 5 năm

ĐĂNG HUỲNH |

Phong Phú Hà Nam bị phạt 50 triệu đồng, xử thua 0-3, huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm.

Ông Mai Đức Chung: "Phong Phú Hà Nam làm xấu hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam"

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng, việc Phong Phú Hà Nam bỏ thi đấu phản ứng với quyết định của trọng tài đã làm xấu hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam.