Ở lượt trận cuối cùng bảng C, Pháp đã chắc chắn giành vé đi tiếp nên không khó hiểu khi HLV Deschamps đã cất một số trụ cột và tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Trong khi đó, Đan Mạch chỉ cần 1 điểm để giành vé đi tiếp. Thế nên, cả hai đội đều nhập cuộc một cách chậm rãi.
Pháp đã không “dang tay với Đan Mạch” như HLV Deschamp tuyên bố. Tuy nhiên, họ cũng gần như không đá khi tấn công rất hời hợt.
Đây là trận đấu mà khán giả đã đến kín SVĐ Luzhniki để cổ vũ cho hai đội. Đặc biệt, khán giả của tuyển Pháp muốn chứng kiến các ngôi sao của họ thể hiện.
Pháp là đội bóng giành quyền kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 1 với 65%. Thế nhưng Đan Mạch cũng cho thấy họ không việc gì phải vội vàng, nên mục tiêu là chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Chính vì vậy mà trong cả hiệp 1 không có một tình huống đáng chú ý nào. Nếu như Pháp tung ra 2 cú sút trúng đích thì con số này bên phía Đan Mạch là 0. Khi ở trận đấu còn lại, Peru đã có bàn thắng mở tỉ số vào lưới Australia nên họ càng cầm chắc chiếc vé vào vòng 1/8.
Hiệp 2 cũng diễn ra nhàm chán không kém. Hai đội dường như không muốn tiếp tục thi đấu, đặc biệt khi trận đấu còn lại đã an bài khi Peru đã có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt trước Australia. Trận đấu nhạt đến mức khán giả theo dõi trận đấu đã liên tục la ó vì thất vọng. Trận đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn kém nhất ở World Cup 2018 cho đến thời điểm hiện tại.
Máy quay liên tục bắt hình ảnh trên khán đài vì trên sân không có quá nhiều tình huống đáng xem. Nỗi thất vọng được hiện lên từng khuôn mặt CĐV. Họ đã không được chứng kiến trận đấu cống hiến như mong muốn.
Kết quả hoà 0-0 giúp Pháp và Đan Mạch cùng dắt tay nhau vào vòng 1/8. Cả hai đều thành công về mặt kết quả nhưng đã khiến khán giả vô cùng thất vọng.