HLV Wenger và người hâm mộ Arsenal đã "thở phào" khi Mesut Ozil đồng ý ở lại CLB cho tới năm 2021. Việc Ozil đặt bút kí hợp đồng trong ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa đông đã giúp đội chủ sân Emirates hoàn thành "bộ tứ siêu đẳng" gồm Lacazette - Mkhitaryan - Ozil - Aubameyang.
Hành động đăng tải dòng trạng thái kèm cụm từ hashtag "#YaGunnersYa" của Ozil trên trang cá nhân của mình khiến tất cả cảm thấy độ vui sướng tột độ của anh khi được ở lại CLB thêm 3 năm rưỡi nữa.
"Tôi đã ký kết 3 năm rưỡi nữa với Arsenal, tôi tự hào thông báo điều đó đến với các bạn.
Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời của tôi. Qua bản hợp đồng này, tôi tự hiểu mình phải chăm chỉ hơn nữa và biết được những gì là cần cho mình.
Tôi đã nghe theo tiếng gọi con tim để đưa ra quyết định này. Tôi cảm thấy ở đây như là nhà của mình. Tôi đã sẵn sàng để cống hiến những điều lớn lao trong thời gian tới. Một đời là Gunner, cả đời là Gunner", Ozil chia sẻ.
Theo những gì cam kết trong bản hợp đồng mới, Ozil sẽ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh, lên mức 300.000 bảng tuần. Đây là mức lương phá vỡ mọi kỉ lục của "Pháo thủ" bởi ngôi sao Aubameyang mới đến cũng chỉ nhận lương 180.000 bảng/tuần. Rõ ràng, Arsenal đang có sự ưu ái trên mức đặc biệt dành cho tiền vệ người Đức.
Thế nhưng, "tiếng gọi con tim" ấy của Ozil đang bị đặt quá nhiều hoài nghi về khái niệm lòng trung thành trong thời bóng đá kim tiền. Hẳn người hâm mộ Arsenal còn chưa quên việc tiền vệ này nằng nặc đòi ra đi khi Alexis Sanchez cũng không chịu kí tiếp hợp đồng với "Pháo thủ".
Ozil cần một chỗ "ổn định" bởi hè tới, anh sẽ có 2 sự kiện vô cùn quan trọng trong cuộc đời, đó là World Cup 2018 và đám cưới. Tiền vệ người Đức và cô bạn gái Amine Gulse sẽ làm lễ thành hôn khi World Cup 2018 kết thúc. Trước đó, anh là nhân tố chính trong đội hình "Cỗ xe tăng" trên đường bảo vệ ngai vàng World Cup tại Nga.
Vậy nên, nếu rơi vào cảnh "cơ nhỡ" ở hè 2018, Ozil vừa lo đám cưới, vừa lo đá World Cup và vừa phải cấp tập tìm cho mình một bến đỗ mới. Ở lại Arsenal trong thời điểm này là quyết định quá sáng suốt của Ozil.
Ozil vẫn ở lại, nhận lương cao nhất xứ sương mù và đảm bảo mọi công việc của tập thể và cá nhân. Mấy ai trong lúc rối ren như thế này có được hành xử "khôn" như Ozil?