Ông Nguyễn Xuân Gụ xin từ chức, “cuộc chiến” vẫn chưa kết thúc

GIANG ANH |

Trước quá nhiều sức ép từ một việc cá nhân và không muốn tiếp tục dính líu đến những phức tạp liên quan đến những đấu đá trước thềm Đại hội VFF khóa VIII, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch VFF đã quyết định nộp đơn xin từ chức và rút khỏi danh sách đề cử vị trí Phó Chủ tịch VFF khóa VIII vào sáng 29.5.

Xâu chuỗi lại những gì diễn ra thời gian gần đây, có những cơ sở để xem đây như một phần trong “cuộc chiến” nội bộ ở VFF mà ông Gụ bị “trả đũa”; và sự phức tạp có thể còn ở phía trước...

Từ chức để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh VFF

Trong lá đơn gửi đi, Phó Chủ tịch VFF nhắc lại vụ việc đêm ngày 24.5 mà ông có liên đới, khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM - PC45 - phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 đã kiểm tra hành chính tại khách sạn trên địa bàn và người phụ nữ ở cùng ông Gụ không đăng ký lưu trú cũng như không có giấy tờ tùy thân nên phải làm việc với cơ quan chức năng. Do vụ việc cá nhân không hay đã phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh VFF nên ông Gụ chọn cách xin nghỉ.

Ông Gụ chọn cách im lặng chứ không có phát ngôn hay chia sẻ về quyết định vì quá mệt mỏi và không còn muốn dính líu gì đến chuyện nội bộ của VFF.

Được biết, ông đã viết đơn ngay sau khi vụ việc được phát tán trên mạng xã hội nhưng chưa gửi và trước đó cũng đã xác định không tham gia tranh cử ở Đại hội VFF khóa VIII.

Trong khi đó, các thành viên Thường trực VFF từ Chủ tịch Lê Hùng Dũng lẫn Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn đều từ chối lên tiếng về sự việc. Đại diện VFF là Tổng Thư ký Lê Hoài Anh thì xác nhận đã nhận lá đơn xin từ chức và cho biết thẩm quyền quyết định thuộc về Ban chấp hành VFF.

Giống như vụ Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi xin nghỉ năm 2017 hay Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức xin rút sau thất bại ở SEA Games 2017, lá đơn của ông Gụ có được chấp nhận hay không phải chờ BCH bỏ phiếu.

Trước đó, Ban kiểm tra VFF đã có văn bản yêu cầu ông Gụ với tư cách Phó Chủ tịch VFF phải giải trình về vụ việc trước khi đưa ra Ban chấp hành ở cuộc họp bất thường để xử lý.

Và “cuộc chiến” vẫn chưa kết thúc

Vụ việc của ông Gụ xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm trước Đại hội VFF khóa VIII và có nhiều ý kiến nhận định rằng Phó Chủ tịch VFF bị “gài” và cũng chỉ là “nạn nhân”. Thậm chí, khi lá đơn từ chức với chữ ký của quan chức này còn chưa đến tay lãnh đạo VFF thì thông tin đã được chuyển tới một số cơ quan báo chí.

Có thể nói, vụ việc lùm xùm của Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ - người được xem là chống đối và dám đấu tranh trong nội bộ lãnh đạo VFF suốt nhiệm kỳ VII này, không thể là ngẫu nhiên hay vô tình.

Xâu chuỗi lại những gì diễn ra suốt thời gian qua, có những cơ sở để xem đây như một phần trong “cuộc chiến” nội bộ ở VFF mà ông Gụ bị “trả đũa” và sự phức tạp có thể còn ở phía trước, với những biến cố liên quan đến bộ sậu lãnh đạo VFF.

Đơn cử như thông tin về việc triệu hồi 2 cán bộ biệt phái của Tổng cục TDTT, trong thời gian chờ đợi kết luận chính thức từ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương với một số nội dung trong đơn kiện ông Trần Quốc Tuấn - người đang là Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực VFF - và là ứng viên trong cuộc đua đến vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII...

Mâu thuẫn giữa các thành viên Thường trực VFF là một vấn đề nổi cộm ở nhiệm kỳ này và việc các quan chức đấu đá nhau trở nên căng thẳng khi công tác chuẩn bị cho Đại hội VIII mới bắt đầu ở khâu nhân sự.

Việc đấu đá nội bộ của lãnh đạo VFF đã tạo ra quá nhiều hệ lụy và hậu quả tai hại, thế nên đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc chấn chỉnh, nếu không sẽ còn “loạn” nữa khi phía trước là Đại hội VFF khóa VIII.

GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Công Vinh, VFF và những người... "chuyền bóng"

KHÁNH ĐĂNG |

"Không được chuyền bóng" là từ khoá "hot” sau khi tự truyện “Phút 89” của Lê Công Vinh trình làng.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ từ chức, rút tranh cử khóa VIII

C.A.P |

Sáng nay (29.5), ông Nguyễn Xuân Gụ đã có đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN (VFF) và rút khỏi danh sách ứng cử Đại hội VFF khóa VIII.

Ai là “nạn nhân” tiếp theo của Đại hội VFF?

KHÁNH ĐĂNG |

Cho đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa chốt được thời gian diễn ra Đại hội khoá VIII vì những chuyện “bê bối” ở thượng tầng liên quan đến các quan chức VFF. Một câu hỏi được đặt ra: Còn ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những trò đấu đá trước thềm đại hội?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công Vinh, VFF và những người... "chuyền bóng"

KHÁNH ĐĂNG |

"Không được chuyền bóng" là từ khoá "hot” sau khi tự truyện “Phút 89” của Lê Công Vinh trình làng.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ từ chức, rút tranh cử khóa VIII

C.A.P |

Sáng nay (29.5), ông Nguyễn Xuân Gụ đã có đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN (VFF) và rút khỏi danh sách ứng cử Đại hội VFF khóa VIII.

Ai là “nạn nhân” tiếp theo của Đại hội VFF?

KHÁNH ĐĂNG |

Cho đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa chốt được thời gian diễn ra Đại hội khoá VIII vì những chuyện “bê bối” ở thượng tầng liên quan đến các quan chức VFF. Một câu hỏi được đặt ra: Còn ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những trò đấu đá trước thềm đại hội?