Odion Ighalo được chủ sân Old Trafford mượn từ câu lạc bộ Trung Quốc Shanghai Shenhua với thời hạn 6 tháng. Trong bối cảnh Marcus Rashford chấn thương, Anthony Martial đơn độc trên hàng công và nhiều thời điểm chưa thể là điểm tựa vững chắc thì Ighalo cập bến Old Trafford theo cách rất độc lạ, với vai trò “chống cháy” cho đoàn quân của Ole Solskjaer.
Tuy nhiên, từ “chống cháy” Ighalo lại đang “bùng cháy” trong màu áo M.U và mang đến rất nhiều bất ngờ. Cùng với tiền vệ công Bruno, chân sút này tạo nên một luồng gió mới và sức sống mạnh mẽ cho M.U.
Thống kê, Ighalo đã có 8 lần ra sân (4 Premier League, 3 Europa League, 1 FA Cup), ghi 4 bàn, kiến tạo 1 bàn. Ighalo chỉ mất trung bình 64 phút để góp công vào 1 bàn thắng cho Quỷ đỏ, cao hơn cả Bruno Fernandes (95 phút/bàn)…
Đánh giá về cậu học trò, Ole cho biết: “Ighalo là mẫu tiền đạo sát thủ M.U đang cần. Anh ấy biết công việc và vai trò trong đội. Tôi tin, Ighalo sẽ ngày càng tiến bộ hơn nữa trong màu áo M.U”.
Hiện Ighalo đang hưởng mức lương 240.000 bảng/ tuần ở Thượng Hải. Theo The Sun, Ighalo sẵn sàng giảm 50% mức lương và hạ mình trong các điều khoản thương lượng để có thể đạt mục tiêu ở lại M.U, gắn bó lâu dài với đội bóng yêu thích vốn là giấc mơ từ bé của anh. Đây cũng là điều mà Ole mong muốn: “Chúng tôi thấy được nhiều phẩm chất ở Ighalo mà M.U đang thiếu. Vậy hãy chờ xem chúng tôi sẽ làm gì trong hè tới”.
Trong bối cảnh M.U hiện tại, Marcus Rashford chấn thương, ngày trở lại cũng như phong độ đang còn là dấu hỏi lớn, Martial chỉ thực sự tạo nhiều dấu ấn khi đá lệch trái và ở vị trí trung phong chơi tốt nhất có lẽ là Ighalo…
Với nhiều động thái tích cực từ đôi bên, nhiều khả năng Ighalo sẽ là bản hợp đồng sớm nhất trong kỳ chuyển nhượng tới của M.U.