Nước mắt Panama tại World Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Một trong những hình ảnh xúc động nhất của loạt trận đầu tiên của VCK World Cup 2018 đó là nước mắt của những cầu thủ và người hâm mộ Panama trong trận đấu với Bỉ. Đó là những giọt nước mắt của niềm tự hào dân tộc.

Khi người Panama bật khóc 

Panama đã đến với VCK World Cup 2018 một cách ngoạn mục. Ở vòng loại World Cup khu vực CONCACAF Panama đã bất ngờ lấy tấm vé từ tay người Mỹ, để lần đầu tiên tham dự sân chơi thế giới. Đấy được xem như cú sốc lớn. 

Chính vì vậy mà việc tham dự sân chơi World Cup là một cột mốc lịch sử với bóng đá Panama. Không khó hiểu khi giây phút hát quốc ca lần đầu tiên ở đấu trường thế giới ấy khiến những cầu thủ và cả khán giả Panama đã không giấu được sự xúc động.

Những cầu thủ Panama đã khóc, khán giả Panama đã khóc trong ngày quốc ca của đất nước họ lần đầu vang lên ở World Cup. Đấy là điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại cho họ. Nước mắt Panama đã rơi khi đối đầu với ứng viên cho chức vô địch World Cup 2018 là tuyển Bỉ. Tất cả điều đó đã nói lên một điều rằng, kết quả trận đấu đã không còn là vấn đề thắng thua nữa. Người Panama đã có mặt ở World Cup, đó mới là giá trị thực sự. 

Trong khi đội tuyển Panama hát quốc ca, máy quay đã bắt cận và lấy được hình ảnh giọt nước mắt của đội trưởng Roman Torres. Đấy là giọt nước mắt mà sẽ còn được nhắc đến rất nhiều ở kỳ World Cup 2018 trên đất Nga.

Và một hình ảnh khác cũng ấn tượng không kém, đó là cách những CĐV Panama hò reo không ngừng trên các khán đài bất chấp đội bóng bị tuyển Bỉ dồn ép và tấn công ào ạt. Họ tạo ra một không khí lễ hội trên khán đài trong suốt thời gian 90 phút bóng lăn. Họ đã vượt nửa vòng trái đất có mặt tại Nga tất nhiên không chỉ chứng kiến sự thắng thua trong từng trận đấu. Bởi việc xuất hiện tại World Cup với người Panama đã là một điều viên mãn.

Những vũ điệu cuồng nhiệt trên khán đài được tạo ra không có chút gì là áp lực dù đội bóng bị ép sân từ đầu đến cuối. Đấy là điều khiến tất cả ấn tượng.  Việc các cầu thủ Panama đại diện cho đất nước tham dự một kỳ World Cup luôn là vinh dự lớn. Và sân chơi  World Cup cũng chứng kiến những niềm tự hào dân tộc lại được các cầu thủ thể hiện từ chính khoảnh khắc hát quốc ca.

Panama là vùng đất của bạo lực, bi kịch và khủng hoảng kinh tế. Và bóng đá chính là liều thuốc xoa dịu nỗi đau của người Panama. Sau khi đội bóng nước này giành tấm vé dự World Cup lịch sử, Tổng thống Juan Carlos Varela đã quyết định cho phép toàn thể người dân được phép nghỉ lễ trong vòng 24 giờ.

Từ giá trị ấy, khoảnh khắc Panama chính thức được điểm mặt chỉ tên là 1 trong 32 đội tuyển có mặt tại Nga khiến cho người dân nước này luôn sống trọn vẹn từng phút giây với không khí World Cup. 

Giọt nước mắt của Jong Tae-Se, Neymar… và Công Vinh

Năm 2014, ngay trận khai mạc, hàng tỉ khán giả xem truyền hình đã chứng kiến màn hát quốc ca vang dội của cầu thủ và người hâm mộ Brazil có mặt trên khán đài. Và kể cả khi tiếng nhạc đã ngừng, họ vẫn say sưa hát, tay vẫn không rời tay khỏi ngực trái. Đến trận đấu thứ 2 của Brazil gặp Mexico, tiền đạo Neymar đã không ngăn được những giọt nước mắt khi hát đến đoạn cuối bài quốc ca trước hàng vạn người đang cùng hoà giọng ngân vang trên khán đài sân Castelao Fortaleza. Đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất của Neymar tại World Cup. Một hình ảnh khiến cho những người chứng kiến cũng không khỏi nghẹn ngào.

Sau khi Neymar lấy tay gạt nước mắt trận gặp Mexico, tiền vệ Serey Die của Bờ Biển Ngà cũng bật khóc nức nở trong trận gặp Colombia ở bảng C. Ngay khi tiếng nhạc kết thúc, Serge Aurier và Didier Zokora đã bước tới và an ủi Die. Trước khi bóng lăn, Cheick Tiote còn đặt tay lên vai Die để xoa dịu người đồng đội. Sau trận đấu, Die cho biết anh nhỏ lệ vì quá xúc động và tự hào khi được dự World Cup. Giải đấu này VCK bóng đá thế giới đầu tiên của Die. Tiền vệ này chỉ dự bị ở trận ra quân trước Nhật Bản, anh phải đợi đến cuộc đọ sức với Colombia mới được đá chính.

Tại  World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, cầu thủ Jong Tae-Se của CHDCND Triều Tiên cũng bật khóc khi hai đội thực hiện nghi lễ quốc ca. Những cảm xúc về vinh dự được đại diện cho Triều Tiên đã khiến Jong  không kìm nén được cảm xúc. Đó không phải là những giọt nước mắt vì đau đớn hay là để thể hiện sự “yếu đuối”. Đó là những giọt nước mắt của lòng tự hào dân tộc.

Bởi câu chuyện của Jong Tae-Se khiến nhiều người vẫn còn xúc động. Trước năm 2007, Jong Tae-Se vẫn chưa từng một lần đặt chân lên đất Triều Tiên. Anh sinh ra, lớn lên, học tập và sớm phát lộ tài năng ở Nhật Bản. Sau này khi Jong Tae-Se ở Nhật Bản theo đuổi sự nghiệp thì bố mẹ anh lại sinh sống ở Hàn Quốc. 

Nam 2005, Jong Tae-Se sau khi chứng kiến đội tuyển Triều Tiên bị Nhật Bản đánh bại và mất đi tấm vé dự World Cup 2006. Khoảnh khắc ấy khiến tinh thần quê hương trong Jong Tae-Se lên cao và thôi thúc anh trở về khoác áo đội tuyển Triều Tiên. Sau khi nhập tịch thành công, Jong Tae-Se đã về khoác áo ĐT Triều Tiên năm 2007. Và tại kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi chính là khoảnh khắc Jong Tae-Se được sống với dòng máu Triều Tiên, được đứng dưới cờ và hát bài quốc ca của đất nước mình.

Ở Việt Nam, Công Vinh cũng từng khóc khi hát bản quốc ca khi lần cuối trong sự nghiệp được khoác áo ĐTQG ở trận đấu với Indonesia ở AFF Cup 2016.  Công Vinh đã chia sẻ rằng: “Con người ai cũng có cảm xúc. Nhưng không phải ai trong đời cũng được một lần đứng trước hàng vạn khán giả, đứng dưới quốc kỳ để hát quốc ca. Tôi cũng đánh cược rằng, các bạn cũng mong ước được một lần như tôi là đứng trước hàng vạn khán giả để dâng trào theo bản nhạc quốc ca. Khi hát quốc ca, đó là cảm giác rất thiêng liêng, tôi luôn nghĩ đến những người anh hùng đã ngã xuống để cho tôi cuộc sống hôm nay, cho tôi được đứng trên sân bóng”.

Nhiều cầu thủ  Việt Nam khác luôn có giấc mơ được hát quốc ca ở đấu trường World Cup. Đó là khoảnh khắc mà cả dân tộc đều mong chờ. Nhìn nước mắt Panama hôm nay, chúng ta thử nghĩ đến một ngày, khi Việt Nam dự World Cup, hàng triệu trái tim  cũng sẵn sàng trào dâng nước mắt vì niềm tự hào dân tộc. 

HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ U20 Việt Nam từng đã nói về khoảnh khắc thiêng liêng khi quốc ca Việt Nam từng được vang lên ở giải U20 World Cup. Đó không chỉ đơn thuần là niềm tự hào dân tộc. Đó còn như một thông điệp về sự xuất hiện của bóng đá Việt Nam ở đấu trường thế giới. Nơi mà không chỉ bóng đá mà hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sẽ được bạn bè trên thế giới biết đến.  

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Thua Mexico 2-1, Hàn Quốc “hết cửa” vào vòng trong

HOÀI ĐAN |

Mexico đã có chiến thắng thứ 2 tại World Cup 2018 sau khi hạ Hàn Quốc 2-1 và kết quả này giúp họ đặt một chân vào vòng 1/8.




Hazard và Lukaku lập cú đúp, Bỉ vùi dập Tunisia 5-2

HOÀI ĐAN |

Bộ đôi Hazard, Lukaku đã có 2 cú đúp giúp tuyển Bỉ giành chiến thắng 5-2 trước Tunisia  ở lượt trận thứ 2 bảng G – VCK World Cup 2018.




Khoảnh khắc CĐV Argentina khóc mong Nigeria đánh bại Iceland

NL |

Những hình ảnh một cổ động viên (CĐV) Argentina khóc khi cầm biểu ngữ mong Nigeria giành chiến thắng trong trận đấu với Iceland để Argentina có cơ hội đi tiếp đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. 

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thua Mexico 2-1, Hàn Quốc “hết cửa” vào vòng trong

HOÀI ĐAN |

Mexico đã có chiến thắng thứ 2 tại World Cup 2018 sau khi hạ Hàn Quốc 2-1 và kết quả này giúp họ đặt một chân vào vòng 1/8.




Hazard và Lukaku lập cú đúp, Bỉ vùi dập Tunisia 5-2

HOÀI ĐAN |

Bộ đôi Hazard, Lukaku đã có 2 cú đúp giúp tuyển Bỉ giành chiến thắng 5-2 trước Tunisia  ở lượt trận thứ 2 bảng G – VCK World Cup 2018.




Khoảnh khắc CĐV Argentina khóc mong Nigeria đánh bại Iceland

NL |

Những hình ảnh một cổ động viên (CĐV) Argentina khóc khi cầm biểu ngữ mong Nigeria giành chiến thắng trong trận đấu với Iceland để Argentina có cơ hội đi tiếp đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.