Tất nhiên, dòng tít đó không sai, bởi những người biết chuyên môn đương nhiên sẽ hiểu đây là nội dung đồng đội trong môn kiếm chém. Nhưng khi người ta vẫn nói, “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp tiếng Việt Nam”, những người khác có thể hiểu điều này theo một nghĩa hoàn toàn khác.
…Và tất nhiên, hiểu như vậy cũng chỉ mang tính chất vui vẻ…
Vậy mà vài năm sau, khó ai ngờ, dòng tít đó có thể được gợi lại và hiểu theo đúng nghĩa đen - “kiếm chém đồng đội”. Vụ việc xô xát của 2 vận động viên đội tuyển đấu kiếm quốc gia, cùng tập luyện và thi đấu nội dung kiếm chém, xô xát xảy ra hôm 26.9 đang khiến dư luận xôn xao.
Xô xát xảy ra sau buổi tập và được phản ánh là có cả “tay” lẫn “kiếm”. Mức độ nghiêm trọng ra sao chưa kết luận, nhưng vấn đề ở đây là vụ việc của 2 đồng đội, một người anh và một người em. Tập luyện cũng như thi đấu, có lúc căng thẳng, có khi cơ thể mệt mỏi, hoặc cũng vào thời điểm tâm trạng không tốt, dễ dẫn đến phản ứng không hay. Chỉ một vài lời nói, hành động có tính gợi mở, hành động không hay có thể xảy ra…
Thường thì nếu xảy ra chuyện xô xát giữa đồng đội với nhau, việc ban huấn luyện và người liên quan tìm cách xử lý nội bộ. Tuy nhiên, khi đã xuất hiện những lá đơn gửi tới Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội (nơi 2 vận động viên đang tập trung sinh hoạt), Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, thậm chí là cả Cơ quan cảnh sát điều tra quận Nam Từ Liêm, vấn đề sẽ không còn là nội bộ nữa.
Đã có người phải vào viện điều trị, trong lá đơn đã có những trích dẫn cả điều khoản trong Bộ luật Hình sự và ngược lại, phản hồi từ nhân vật bị tố cáo cho rằng, đó là sai sự thật. Chưa thể khẳng định điều gì khi các cơ quan chức năng còn đang thu thập thông tin, nhưng “chém đồng đội” đã là một hình ảnh không còn nhẹ nhàng để vui đùa nữa rồi!