Niềm tự hào của người này - nỗi ám ảnh của người kia

Hoài Đan |

Cuối tuần qua, sự cuồng nhiệt thái quá của cổ động viên (CĐV) Hải Phòng trên sân Mỹ Đình lại thành tiêu điểm, khi lượt về Toyota V.League trở lại sau quãng nghỉ dài. Bóng đá cần CĐV và bầu không khí rực lửa như thế, nhưng rất khó để bào chữa cho sự quá khích đến thái quá, núp dưới cái bóng máu lửa, cuồng nhiệt…
“Đặc sản” của CĐV Hải Phòng

Sự cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng ở Lạch Tray, đó là đặc trưng và niềm tự hào. Đó là bầu không khí tuyệt vời mà không phải đội bóng nào cũng có được ở bóng đá Việt. Dù bóng đá Hải Phòng không còn được thịnh như thời kỳ đỉnh cao giai đoạn 2002-2010 thì lượng khán giả đến sân vẫn luôn đông nhất nhì V.League, nhất là khi đội bóng đất Cảng đi bất cứ đâu cũng có CĐV đi cùng.

Xem các trận đấu của Hải Phòng, nếu chọn đứng từ khán đài B Lạch Tray sẽ tận hưởng đủ mọi cung bậc cảm xúc và sự cuồng nhiệt các CĐV tạo ra bầu không khí rực lửa chỉ có người đất Cảng mới có thể mang lại cho bóng đá. Khi Hải Phòng đá sân khách, CĐV đất Cảng cũng luôn biết cách giành chiến thắng và để lại ấn tượng, cả tích cực lẫn tiêu cực, trên các khán đài.

Mỗi chuyến làm khách tại Hà Nội, họ luôn áp đảo với những màn cổ vũ cũng rất “dị”. Cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng Hải Phòng - Hà Nội luôn mang lại những cũng bậc cảm xúc. Trận đấu giữa 2 đội ở vòng 14 Toyota V.League 2017 diễn ra chiều 24.6 là một trong những buổi tối cảm xúc như vậy.

Trong số hàng nghìn CĐV có mặt ở Mỹ Đình cổ vũ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng, bác Đỗ Đặng Thuỷ là một sự đặc biệt. CĐV 61 tuổi này là người khuyết tật, bị bại liệt từ nhỏ và tự đi xe 3 bánh vượt quãng đường hơn 100km từ Hải Phòng cùng đoàn CĐV đến Mỹ Đình vì tình yêu đội bóng. Sở dĩ bác Thuỷ tự đi xe thay vì ngồi ôtô cùng các CĐV khác vì đi xe riêng sẽ vào được tận đến cửa sân nên không cần làm phiền đến nhiều người. “Bóng đá mang lại cho tôi niềm vui, sự hứng khởi, đặc biệt là không còn tâm lý tự ti vì khuyết tật. Đặc biệt, những gì các CĐV Hải Phòng đem đến khi giúp đỡ những người khuyết tật như chúng tôi chính là điều giúp tôi dám trở lại sân sau một thời gian mặc cảm”, bác Thuỷ đã chia sẻ.

Những điều suy ngẫm

Suốt 90 phút bóng lăn, người Hải Phòng đã cho thấy sân Mỹ Đình không hề quá mênh mông với một sân chơi như V.League. Một trận đấu mà ngoài những “đặc sản” Hải Phòng thì lượng pháo sáng được đốt lên đến 50 quả. Cả Mỹ Đình chao đảo và có thời điểm sự cuồng nhiệt đã chuyển thành quá khích khiến trọng tài phải dừng trận đấu trong ít phút để tránh nguy cơ cháy nổ...

Những gì CĐV Hải Phòng tạo ra khiến BTC sân bối rối, bất lực trong việc ổn định trật tự, ngay cả Trưởng BTC V.League Nguyễn Minh Ngọc có mặt trên sân. Bao nhiêu hình ảnh đẹp trước đó của CĐV Hải Phòng bỗng nhiên biến thành nỗi sợ hãi rồi ác cảm, gắn liền với những nguy cơ tiềm ẩn về sự quá khích và nỗi lo “phá hoại”.

Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng đã xin lỗi CĐV vì đội bóng không thể mang lại kết như ý. Và ông thầy không quên nói rằng, chính những CĐV đất Cảng khiến cầu thủ mất đi sự hưng phấn khi đang dâng cao đội hình dồn ép đối phương trong thế hơn người. Còn HLV Chu Đình Nghiêm, từ một người rất thích không khí và ấn tượng với CĐV Hải Phòng, cũng thừa nhận rằng một bộ phận CĐV đã thái quá, làm ảnh hưởng đến thế trận của đội bóng.

Một trận đấu Hải Phòng đã thất bại không chỉ bởi tỉ số mà còn đánh mất nhiều thứ, trong đó có hình ảnh CĐV. Những gì diễn ra ở Mỹ Đình là điều không mới khi lâu nay, sự cuồng nhiệt của CĐV đất Cảng luôn đi liền với sự quá khích. Và đến lúc này, người ta nhắc nhiều đến “tình yêu lý trí”. Thế nhưng có một điều đáng để suy ngẫm khi HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận trong bất lực rằng, CLB không thể quán triệt được CĐV, bởi Hội CĐV Hải Phòng chưa được công nhận chính thức, chưa trực thuộc CLB. Lâu nay, sự cuồng nhiệt của những máu áo đỏ kia diễn ra trong sự tự phát.

Nhiều người Hải Phòng yêu bóng đá, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng chính một bộ phận không nhỏ CĐV đất Cảng đã khiến số đông bị ảnh hưởng. Và cũng đã đến lúc những CĐV chân chính của mảnh đất này cần nghiêm túc nhìn lại để ý thức, thay đổi khi niềm tự hào lại song hành với những ám ảnh…

CĐV Hải Phòng bị cấm đến sân khách hết mùa giải

Chiều 27.6, Ban kỷ luât VFF đã ban hành quyết định kỷ luật liên quan đến việc CĐV Hải Phòng do đốt pháo sáng, ném chai nước và pháo sáng xuống đường piste sân Mỹ Đình trong trận Hà Nội - Hải Phòng ở vòng 14 Toyota V.League. Bởi tái phạm nhiều lần, CĐV Hải Phòng sẽ bị cấm đến sân khách đến hết mùa giải 2017. Đây là lần thứ 2 án phạt này được đưa ra sau lệnh cấm năm 2009 với CĐV đất Cảng, sau những hành vi vi phạm ảnh hưởng đến công tác an ninh, an toàn.
Với pha vào bóng nguy hiểm bằng cả 2 chân với Anh Hùng trong trận đấu giữa CLB Hà Nội gặp Hải Phòng và nhận thẻ đỏ, hậu vệ Sầm Ngọc Đức đã nhận án kỷ luật treo giò 8 trận và phạt 30 triệu. Trong khi đó, pha bóng bạo lực đạp thẳng người tiền đạo Das Silva (TPHCM) của thủ thành Nguyễn Huỳnh Quốc Cường (Long An) đã phải trả giá bằng án phạt 15 triệu đồng và treo giò 3 trận.

 

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Xe dịch vụ nhận khách không xuể dịp Tết

Anh Thư |

Những ngày Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, thăm thân của người dân tăng cao. Đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều lái xe dịch vụ đã chạy xuyên Tết.

Vắng lặng quán ăn, nhộn nhịp hàng cà phê dịp Tết

Hiếu Anh |

Những ngày đầu năm mới Tết Quý Mão 2023, hầu như các quán ăn chưa mở cửa. Thế nhưng, các quán cà phê lại nhộn nhịp khách.

Hà Nội: Loạt siêu thị lớn mở cửa mùng 2 Tết, hàng hóa đầy ắp

Vương Trần |

Từ mùng 2 Tết Quý Mão (ngày 23.1), nhiều siêu thị, chuỗi cửa hàng trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa, hoạt động trở lại phục vụ người dân. Các quầy hàng về rau xanh, thực phẩm có nhiều người qua lại.