Lukaku có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn khi ghi 4 bàn ở 2 trận vòng bảng với Panama và Tunisia. Sự tỏa sáng của cá nhân Lukaku ở vòng đấu bảng giúp tuyển Bỉ nhận được nhiều sự chú ý hơn từ các đối thủ.
Chính vì thế mà trong 2 trận đấu loại trực tiếp, đã có những toan tính từ đối phương nhằm hóa giải khả năng của tiền đạo Man United. Trong trận gặp Nhật Bản, Lukaku và Hazard bị chia cắt khả năng phối hợp. Bản thân tiền đạo số 9 nhận được sự chăm sóc của bộ đôi trung vệ Nhật, thường xuyên bị áp sát và phạm lỗi khiến anh không có nhiều cơ hội xử lý bóng.
"Voi rừng đệ nhị" phải dạt biên đón bóng, lui về làm tường hoặc tự xoay xở. Thay vì ghi bàn, nhiệm vụ của anh lúc này là thu hút đối thủ, tạo khoảng trống để đồng đội ghi bàn.
Bàn thắng của Chadli vào lưới Nhật Bản ấn định tỷ số 3-2 cũng mang đậm dấu ấn của Lukaku, anh tích cực di chuyển thu hút toàn bộ hàng thủ đối phương, nhường bóng cho Chadli dứt điểm ở tư thế thuận lợi.
Đối đầu với tuyển Pháp có hàng công cực mạnh, HLV Martinez sẽ tiếp tục trung thành với thế trận siêu phòng ngự phản công. Sơ đồ này của tuyển Bỉ xoay quanh 3 nhân tố quan trọng, Lukaku đầy sức mạnh, giữ bóng, làm tường; De Bruyne sáng tạo, chuyền cực tốt và Hazard luôn sẵn sàng khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng, qua người ảo diệu.
Sự kết hợp này rõ nhất ở bàn thắng của De Bruyne vào lưới Brazil. Bắt đầu từ tình huống Lukaku dẫn bóng bứt tốc loại bỏ hàng thủ đội bóng xứ Samba, sau đó chọc khe cho siêu sao Man City ghi bàn. Tình huống này thể hiện những tố chất tuyệt vời của Lukaku, vừa dốc bóng khéo léo như những cầu thủ nhỏ con, lại có đường kiến tạo chính xác tới từng milimet.
Số 9 của tuyển Bỉ luôn thi đấu đầy nhiệt huyết, sẵn sàng tạo ra những giá trị riêng cho bản thân. Kết hợp cùng những tố chất vốn có, Lukaku được kỳ vọng sẽ tạo ra những bất ngờ cho Gà trống Gôloa ở trận bán kết đêm nay.