Những điều ước nhỏ nhoi ngày 20.10

ĐÌNH THẢO |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 với các vận động viên (VĐV) nữ rất đơn giản, đôi khi chỉ là những ước mong giản dị nhất...

“20.10 với tụi em thì cũng như... mọi ngày mà thôi. Do điều kiện tập luyện và thi đấu quanh năm nên thường không được ở bên gia đình hay bạn bè dịp này. Đôi khi cũng cảm thấy buồn vì nhìn thấy bạn bè có chương trình vui chơi còn mình thì miệt mài tập luyện và thi đấu, thế nhưng riết rồi cũng quen thôi” - nữ tuyển thủ Huỳnh Như chia sẻ.

“Cũng không hẳn là quá thiệt thòi vì Như cùng tất cả những cầu thủ nữ khác vẫn được nhận lời chúc từ BHL, bạn bè, người thân và đôi khi là của cả khán giả nữa. Với cầu thủ nữ hay các VĐV thể thao khác, một lời chúc trong ngày này cũng là niềm vui, thêm động lực và cảm thấy ấm áp hơn...”.

Có một điều may mắn đối với Quả bóng Vàng nữ 2016, đó là giải VĐQG 2018 kết thúc sớm nên cô có quãng thời gian nghỉ để về đoàn tụ cùng gia đình. “Năm nay là lần hiếm hoi tôi được ở nhà vào dịp 20.10. Tôi cũng đã lên kế hoạch mua những món quà ý nghĩa dành tặng cho bà và mẹ, cùng gia đình đi ăn uống để bù đắp lại những ngày tháng mình thi đấu xa nhà".

Cũng tranh thủ thời gian nghỉ sau giải VĐQG, tuyển thủ Thùy Trang liền đón xe về quê thăm nom và chăm sóc cho mẹ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngày 20.10 năm nay với cô gái có hoàn cảnh đặc biệt từng khiến khán giả rơi nước mắt khi cố gắng đá thắng lấy HCV SEA Games để có tiền thưởng chữa bệnh cho mẹ, cũng không có thêm niềm vui hay mong ước điều gì cho bản thân.

“20.10 vốn đã là như những ngày bình thường khác và nếu được ước, Trang chỉ mong sao cho mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe, được sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Vì mẹ mắc bệnh ung thư nên khi thi đấu xa nhà tôi luôn thấp thỏm lo âu, chỉ lo sợ điều gì đó chẳng lành. Tôi không mong ước gì cho mình, chỉ mong mẹ luôn khỏe là yên tâm thi đấu rồi...” - Thùy Trang nghẹn ngào nói.

Và có lẽ, điều ước thiết thực nhất với tuyển thủ QG này là việc không dính chấn thương, luôn duy trì được phong độ để thi đấu cho ĐTQG, có thành tích và có thêm thu nhập từ tiền thưởng để lo cho gia đình, chữa bệnh cho cha mẹ...

“Em chỉ ước, được nấu cho mẹ một bữa cơm gia đình”, đó là tâm sự của “Nữ hoàng Muay” Nguyễn Thị Thanh Trúc. Vốn là một VĐV Muay thi đấu đỉnh cao, Thanh Trúc từng giành nhiều huy chương châu lục cũng như thế giới.

Trúc bảo rằng rất hiếm khi được sum họp cùng gia đình vào những ngày lễ nên điều ước mong vào ngày 20.10 như thế này chỉ đơn giản là được nấu cho bà, cho mẹ một bữa ăn thật ngon...

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.