Đó là báo thù ngọt ngào như người ta thường nói khi đã hai lần Real bóp nát giấc mơ vô địch Champions League của Atletico.
Dĩ nhiên, Siêu Cúp Châu Âu không thể sánh với giải Champion League danh giá. Nhưng chiếc cúp vẫn là một chiếc cúp. Ai đó có thể đặt câu hỏi: Nếu Real còn nguyên Zidane trên băng ghế chỉ đạo và Ronaldo trên sân đấu, liệu Atletico có thể ca khúc khải hoàn? Câu hỏi đó khó có lời đáp.
Nhưng với Atletico đó là sự tưởng thưởng xứng đáng nhất là cho thuyền trưởng Diego Simeone, người đã 13 năm gắn bó với CLB và đưa Atletico thực sự trở thành một con “quái vật” thách thức hai ông lớn Barcelona và Real Madrid.
Năm nay, La Liga sẽ là cuộc đua tam mã giữa Atletico, Barcelona và Real Madrid.
Atletico đang độ chín với những hảo thủ như Diego Costa, Griezmann, Koke,… được bổ sung thêm một số tân binh chất lượng và khát khao chức vô địch quốc gia hơn bao giờ hết. Một lối đá cực kỳ khó chịu, lì lợm và luôn tiềm ẩn sự bùng nổ.
Một Barcelona, đương kim vô địch chưa có vẻ gì là dừng lại, cũng không chịu kém cạnh trên thị trường chuyển nhượng. Và Messi siêu sao số 1 thế giới cay đắng cúi đầu ở WC 2018 nhưng về sân chơi CLB lại bùng nổ và sẵn sàng xác lập những cột mốc kỷ lục mới.
Còn Real dù im ắng trên thị trường chuyển nhượng, dù mất cả Zidane và Ronaldo dù đã “no nê” danh hiệu nhưng tân HLV Lopetegui lại cháy bỏng ước muốn thể hiện tài năng của mình, vượt qua cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm.
Và dĩ nhiên xen vào giữa cuộc đua tam mã là những kẻ “ngáng đường” khó chịu khác mà Sevilla là một ví dụ.
Nhưng quái vật vẫn luôn là quái vật, và chỉ có quái vật mới trị nổi quái vật.