Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm những cầu thủ trẻ, hướng đến hoàn thiện đội hình trước SEA Games 31. Dù chỉ là màn "thử lửa" của thầy trò ông Park trước kỳ Đại hội nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Thậm chí, có những khán giả không quản ngại đi gần 200km để đến Việt Trì xem bóng đá.
Anh Mạnh là Chủ tịch hội cổ động viên câu lạc bộ Hải Phòng ở khu vực Vĩnh Bảo, đã vượt hơn 170km để cùng những người bạn đi cổ vũ U23 Việt Nam. "Không chỉ là Việt Trì, dù đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam thi đấu ở một quốc gia Đông Nam Á nào đó, chúng tôi cũng sẽ sắp xếp để đồng hành". Tình yêu bóng đá là lời giải thích duy nhất cho hành động này.
"Với một công dân Việt Nam yêu bóng đá đẹp, tôi luôn mong các đội tuyển của chúng ta khắc phục những thiếu sót, nỗ lực giành chiến thắng mỗi khi ra sân, ở mọi trận đấu", anh Mạnh chia sẻ.
Một cổ động viên khác là Phí Đình Kiên nhà ở Thạch Thất cũng đã thu xếp công việc để lên đường đi xem đá bóng. Khẳng định bản thân là một người yêu bóng đá, từng sẵn sàng gạt hết mọi việc chỉ để bay sang Indonesia để xem một trận đấu của đội tuyển Việt Nam, nên không có lý do gì anh không đến Phú Thọ để cổ vũ cho thầy trò ông.
"Đối thủ là những cầu thủ trẻ của Hàn Quốc nên tôi mong chờ U23 Việt Nam sẽ thể hiện lối đá đẹp mắt, thắng để hướng tới SEA Games 31. Với bóng đá, thi đấu ở đâu, trước đối thủ nào đều không quan trọng. Theo tôi, thể thao là vượt qua chính mình. Mong các em sẽ thi đấu để phục vụ khán giả", anh Kiên nói thêm.
Chứng kiến hiệp 1, nơi mà U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường và đang hòa 1-1 trước U20 Hàn Quốc, anh Kiên hài lòng và dành nhiều lời khen cho các cầu thủ trẻ. "U23 Việt Nam đang chơi tốt, quyết liệt nhưng không nóng vội. Giữ được tâm thế này, chúng ta sẽ làm nên chuyện trong hiệp 2".
Thực tế, dù xa hay gần, sự có mặt của các cổ động viên trên khán đài sân Việt Trì chính là nguồn động viên lớn nhất dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.