Những chuyện chưa kể về tiền vệ đội trưởng Luka Modric

Vân Thy |

Mặc dù thua trước Pháp trong trận chung kết World Cup 2018 với tỉ số 4-2 nhưng không thể phủ nhận rằng đội tuyển Croatia đã trở thành nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Và sự nỗ lực đó không thể không nhắc tới cái tên Luka Modric.

Tị nạn trên chính quê hương mình

Luka Modric sinh năm 1985 tại một ngôi làng nhỏ cách thành phố cổ Zadar (Croatia) về phía Đông khoảng 48km. Vì tính chất công việc nên gia đình phải gửi anh tới chỗ người ông nuôi nấng. 

Tuy nhiên, ngoài vòng tay chở che của người ông là một quốc gia đang đứng trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé. Cộng hòa Liên bang Nam Tư liên tục phải chịu những cuộc chiến đòi ly khai, trong đó có Croatia. Những người Serbia thiểu số ở Croatia phản đối ly khai, muốn giữ toàn vẹn lãnh thổ Nam Tư. Người Croatia đứng lên đòi độc lập cho một quốc gia của riêng họ. Xung đột bùng lên trở thành chiến tranh.

Ngôi nhà Luka Modric sống thời thơ ấu
Ngôi nhà Luka Modric sống thời thơ ấu

Trong một lần đưa gia súc đi chăn thả như thường lệ, ông Luka đã quân Serbia bắt giữ và hành quyết. Khi đó, Luka Modric mới 6 tuổi và anh đã phải chạy trốn khỏi ngôi làng của mình cùng với những thành viên còn lại trong gia đình. Modric ẩn náu tại Zadar, ban đầu là trong khách sạn Kolovare, sau là khách sạn Iz.

Trái bóng là người bạn thân thiết của tuổi thơ Modric
Trái bóng là người bạn thân thiết của tuổi thơ Modric

Đội trưởng của Vatreni (biệt danh của Croatia) đã phải sống những năm tháng tuổi thơ dữ dội trong khách sạn Iz đổ nát và tồi tàn, thậm chí không có điện hoặc nước để sinh hoạt. Modric chỉ là một cậu bé tị nạn ngay trên chính mảnh đất quê hương. Khi ấy, trái bóng là người bạn duy nhất của anh.

Luka Modric từng bị Hajduk Split, CLB mà nhiều đứa trẻ ở thị trấn quê hương anh yêu thích, từ chối. Ngay sau đó, Modric đã có một cơ hội khác với kình địch Dinamo Zagreb. 

Kết hôn với "cò" cầu thủ

Khi còn đang thi đấu cho một câu lạc bộ trong nước, Luka Modric phải lòng người vợ hiện nay của anh, Vanja Bosnic ngay từ lần gặp đầu tiên trong một cuộc họp bàn về công việc. Vanja Bosnic là nhân viên của một công ty chuyên môi giới cầu thủ. Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ vào tháng 5.2010.

Vanja Bosnic được báo chí mô tả là một nàng WAGs hiền dịu, trầm lắng, luôn làm hậu phương vững chắc cho chồng. Tuy nhiên, trên thực tế, Vanja lại là người có ảnh hưởng lớn hơn bất cứ ai trong sự nghiệp của Luka Modric.

Luka Modric và bà xã Vanja Bosnic
Luka Modric và bà xã Vanja Bosnic

Từng làm việc trong công ty môi giới cầu thủ nên khi kết hôn với Modric, Vanja Bosnic không chỉ là vợ mà còn là người đại diện luôn của anh. Dựa trên sự tư vấn của vợ, năm 2008, Luka Modric quyết định đầu quân cho Tottenham. Vanja khuyên bạn trai rằng với tài năng của anh thì Croatia đã trở nên quá nhỏ bé và điểm đến cần phải đi tới chính là Premier League.

Tổ ấm của Modric và Vanja Bosnic
Tổ ấm của Modric và Vanja Bosnic

Cặp đôi kết hôn vào tháng 5.2010 tại thủ đô Zagreb, Croatia. Chỉ 3 tuần sau đám cưới, cặp đôi chào đón con trai Ivano. Và năm sau đó là hai cô công chúa Ema và Sofia.

Vân Thy
TIN LIÊN QUAN

Modric không tiếc nuối, HLV Dalic chúc mừng tuyển Pháp

VIỆT ANH |

Dù thất bại trong trận chung kết World Cup 2018, các thành viên ĐT Croatia vẫn tự hào với màn trình diễn của mình.

"Quả bóng Vàng World Cup 2018, ai xứng đáng hơn Luka Modric?"

ĐÌNH THẢO |

Croatia đã để thua Pháp với tỉ số 2-4 trong trận chung kết World Cup 2018, nhưng dù sao đi chăng nữa, tiền vệ đội trưởng Luka Modric của Croatia thực sự là cái tên xuất sắc nhất tại World Cup năm nay.

Tin vào Modric “3 phổi” trước ngưỡng cửa lịch sử

VIỆT HÙNG |

20 năm sau khi thế hệ của Davor Suker đã đưa Croatia đến vị trí thứ 3 World Cup, Modric cùng các đồng đội đã làm được hơn thế khi lần đầu Croatia góp mặt ở một trận chung kết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Modric không tiếc nuối, HLV Dalic chúc mừng tuyển Pháp

VIỆT ANH |

Dù thất bại trong trận chung kết World Cup 2018, các thành viên ĐT Croatia vẫn tự hào với màn trình diễn của mình.

"Quả bóng Vàng World Cup 2018, ai xứng đáng hơn Luka Modric?"

ĐÌNH THẢO |

Croatia đã để thua Pháp với tỉ số 2-4 trong trận chung kết World Cup 2018, nhưng dù sao đi chăng nữa, tiền vệ đội trưởng Luka Modric của Croatia thực sự là cái tên xuất sắc nhất tại World Cup năm nay.

Tin vào Modric “3 phổi” trước ngưỡng cửa lịch sử

VIỆT HÙNG |

20 năm sau khi thế hệ của Davor Suker đã đưa Croatia đến vị trí thứ 3 World Cup, Modric cùng các đồng đội đã làm được hơn thế khi lần đầu Croatia góp mặt ở một trận chung kết.