Nhà vô địch tuổi đôi mươi

ANH THƯ (từ Mátxcơva, Nga) |

Lần đầu tiên kể từ World Cup 1970, với Brazil đăng quang ở tuổi 25 và 9 tháng, có một đội bóng trẻ trung và giàu tiềm năng đến thế trở thành tân vương của thế giới, ở tuổi 25 và 10 tháng. Đấy là đội tuyển Pháp, với lần thứ hai đoạt Cúp Vàng thế giới, cách lần đầu đúng 20 năm.

Dưới cơn mưa tầm tã đổ xuống Mátxcơva một chiều tháng bảy, World Cup đã đóng lại chương cuối cùng của nó bằng chiến thắng của đội quân Áo Lam. Bản “Marseillaise” đã được cất lên đúng những giây phút đó, khi Đội tuyển Pháp nâng cao chiếc Cúp dưới sân Luzhniki, và phía trên, sấm chớp rạch ngang bầu trời trong những tia lửa của pháo hoa.

Cùng lúc đó, ở Paris và trên toàn nước Pháp, một bầu không khí ăn mừng đã bùng lên thật khó tả. Lâu lắm rồi nước Pháp mới có dịp ăn mừng một điều gì đó, sau rất nhiều những chuyện không hay xảy ra với họ trong những năm qua, từ những vụ khủng bố đã làm chấn động thế giới, mối đe doạ của lực lượng cực hữu trong đời sống chính trị, những cải cách không được lòng dân của Tổng thống Macron.

Nhưng rồi Les Bleus đã chiến thắng, đem lại những niềm vui lớn lao cho một quốc gia lớn của Lục địa già, nhưng đang vật vã trên đường tìm lại vị thế của mình trên thế giới.

Người đã thắp lên những niềm vui ấy chính là Didier Deschamps. Trong một World Cup mà những ngôi sao lớn đã bị loại từ sớm và xu thế chung là tôn vinh bóng đá tập thể, những người cầm quân như Deschamps đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý.

Người đội trưởng đã vô địch thế giới 20 năm trước của Đội tuyển Pháp ngày ấy chính là người đã đưa đội Pháp lên đỉnh thế giới ở năm 2018, với những bài học đã học được sau thất bại của Pháp mà chính anh dẫn dắt ở EURO hai năm về trước.

Người không được báo chí Pháp thực sự yêu mến ấy không chỉ đưa ra những quyết định quan trọng về nhân sự trước giải (không triệu tập Martial, Rabiot, Benzema) mà còn áp dụng một lối chơi có phần khắc khổ, thực dụng và đầy toan tính, nhưng hiệu quả để đạt kết quả tối đa, bất chấp mọi chỉ trích.

Người Pháp đã tỏ ra không hài lòng trước thành tích nhợt nhạt của Pháp, để rồi bắt đầu phấn khích khi chứng kiến đội Áo Lam tiến bộ từng ngày, với chiến thắng Argentina 4-3, Uruguay 2-0, Bỉ 1-0, và rồi thắng lợi 4-2 trước Croatia trong trận chung kết.

Có thể nhiều người cho rằng, các chiến thắng trước Bỉ và Croatia không thuyết phục, rằng đặc biệt trong trận chung kết, Pháp đã phải trông cậy vào những tình huống may mắn (phản lưới nhà và chạm tay của Croatia) để chiến thắng, rằng họ được hưởng lợi quá nhiều từ công nghệ VAR. Nhưng họ ít để ý đến một chi tiết quan trọng: Không đội bóng nào chơi an toàn và chắc chắn như Pháp.

Pháp chỉ bị sút cầu môn trúng đích 2,4 lần/trận trong số 4 đội vào đến bán kết, và ở trận chung kết, trong thế trận chủ động phòng ngự (nhưng không phải là đổ bêtông), Pháp đã sút 8 lần về phía khung thành Croatia thì 6 trúng đích và 4 thành bàn thắng, một hiệu suất đáng nể, trong khi đối phương cầm bóng gần gấp đôi Pháp, thực hiện tới 15 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 3 lần trúng khung thành.

Những con số ấy đã nói lên cái cách mà Pháp chiến thắng ở giải này, dưới tay của Deschamps, người đã trưởng thành dưới tay của thầy Marcello Lippi ở Juventus những năm 1990. Deschamps đã hy sinh chất lãng mạn và khả năng tấn công đẹp mắt hồi ở EURO 2016 để tạo ra một đội Pháp thực dụng và hiệu quả đến kinh người, trong khi nhiều nhân tố quan trọng đều toả sáng, như Lloris, Griezmann hay Pogba.

Thắng lợi này có thể tạo ra một kỷ nguyên chiến thắng của người Pháp? Hoàn toàn có thể. Sau nhiều năm chứng kiến bóng đá Tây Ban Nha và Đức thống trị trên đấu trường thế giới, đã đến thời điểm mà Pháp quay trở lại bá chủ thế giới, như họ đã từng sau chiến thắng ở France ‘98. Sau chiếc Cúp Vàng năm ấy, họ đã Vô địch EURO 2000, vào thêm hai trận chung kết khác (với Italia năm 2006 và Bồ Đào Nha năm 2016) và cùng thất bại.

Đội tuyển này còn rất trẻ và còn tiến xa trong những năm tới, khi lực lượng trẻ bồi đắp cho họ còn rất dồi dào. Mbappe, biểu tượng của sự trẻ trung và giàu có sức mạnh của Đội tuyển Pháp ở World Cup này, là một bằng chứng tuyệt vời cho thấy Pháp đã và đang có một nguồn lực mạnh mẽ bậc nhất thế giới.

Không ngạc nhiên khi hiện tại ở World Cup, Pháp đứng đầu thế giới về giá trị chuyển nhượng cầu thủ. Và đội tuyển đa sắc tộc và văn hoá ấy cũng đang chơi cho những đội bóng hàng đầu Châu Âu, với Griezmann, Varane và Umtiti ở Tây Ban Nha, Lloris và Pogba, Kanté ở Anh, Matuidi ở Italia, Mbappe ở Pháp.

Chiến thắng ấy, xét cho cùng, là xứng đáng, cho một World Cup đặc biệt của những đổi thay, với việc áp dụng công nghệ VAR, với những bàn thắng từ bóng chết nhiều chưa từng có trong lịch sử, những sai lầm của thủ môn, những ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất phải sớm trở về nhà. Và rồi, chỉ có một nhà vô địch lên ngôi, thay thế cho cựu vương Đức bị loại ngay từ vòng bảng. Đấy là Pháp, nhà vô địch của tuổi trẻ.

ANH THƯ (từ Mátxcơva, Nga)
TIN LIÊN QUAN

Chia tay World Cup tuyệt vời nhất

MẠNH HÀO |

Những bàn thắng, sự kịch tính, người hâm mộ và VAR… có thể xem World Cup 2018 là World Cup tuyệt vời nhất trong lịch sử. Thực tế thì chính Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cũng đã mô tả Russia 2018 như là “World Cup hay nhất” và thật khó để không đồng ý với ông về điều này.

World Cup 2018: Kiểu ăn mừng “trái tim tình yêu” lên ngôi

MẠNH HÀO |

World Cup 2018 đã chứng kiến rất nhiều màn ăn mừng độc đáo, từ kiểu vuốt râu của Cristiano Ronaldo đến các động tác phấn khích của Tổng thống Emmanuel Macron với cầu thủ Pháp...

Người hùng đêm chung kết World Cup: Vì đó là… nữ Tổng thống Croatia

Thế Lâm |

World Cup 2018 đã khép lại. Người hâm mộ đã chọn Pháp vô địch theo lí trí mách bảo. Nhưng rất nhiều người đã chọn Croatia, theo lời mách bảo của trái tim mình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chia tay World Cup tuyệt vời nhất

MẠNH HÀO |

Những bàn thắng, sự kịch tính, người hâm mộ và VAR… có thể xem World Cup 2018 là World Cup tuyệt vời nhất trong lịch sử. Thực tế thì chính Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cũng đã mô tả Russia 2018 như là “World Cup hay nhất” và thật khó để không đồng ý với ông về điều này.

World Cup 2018: Kiểu ăn mừng “trái tim tình yêu” lên ngôi

MẠNH HÀO |

World Cup 2018 đã chứng kiến rất nhiều màn ăn mừng độc đáo, từ kiểu vuốt râu của Cristiano Ronaldo đến các động tác phấn khích của Tổng thống Emmanuel Macron với cầu thủ Pháp...

Người hùng đêm chung kết World Cup: Vì đó là… nữ Tổng thống Croatia

Thế Lâm |

World Cup 2018 đã khép lại. Người hâm mộ đã chọn Pháp vô địch theo lí trí mách bảo. Nhưng rất nhiều người đã chọn Croatia, theo lời mách bảo của trái tim mình.