"Người không phổi" Phạm Đức Huy: Trở về báo công với người bác quá cố

Cường Ngô |

Trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK giải U23 Châu Á, nhiều người biết đến Phạm Đức Huy như người “chia lửa” thầm lặng. Có nhiều điều mà người hâm mộ chưa biết về cầu thủ này.

Báo công với người bác quá cố

Sáng 31.1, tiền vệ người Hải Dương trở về nhà sau khi cùng đồng đội giành ngôi Á quân giải U23 Châu Á. Việc đầu tiên anh làm, không phải là chia vui với người thân, hàng xóm, mà liền thắp 3 nén hương, bái vong linh người bác mà anh coi như bố, đã qua đời ngay đêm trước trận bán kết.

Thời điểm đó, Huy đã viết: “Cháu gạt được chuyện gia đình ra ngoài để bước vào cuộc chiến. Nhưng giờ cháu buồn quá. Cháu chỉ buồn hết hôm nay thôi. Ngày mai cháu lại phải gánh trên vai nhiệm vụ rồi. Ở trên đấy, bác phải vui và theo dõi cháu nhé”.

Chia sẻ với PV Lao Động, Đức Huy nói, việc đầu tiên anh làm là thắp hương, báo cáo thành tích đã đạt được, thăm và tảo mộ bác vừa qua đời. Ngày anh về, đúng ngày bác Hưng (bác quá cố của Huy – PV) cúng tuần. Huy nói, đã có phần thưởng dành cho bác rồi.

Đức Huy báo công người bác vừa qua đời.
Đức Huy báo công người bác vừa qua đời.

Nhớ lại lúc nhận tin dữ từ quê nhà, Đức Huy cho hay, khi ấy, đầu óc anh trống rỗng, nước mắt cứ ứa ra. Định thần lại, Huy nghĩ, phải gạt cảm xúc cá nhân, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, mang vinh quang về cho tổ quốc.

“Đêm hôm ấy (22.1), tôi mất ngủ vì thương bác, song vẫn phải giữ tinh thần, để có sức thi đấu. Trong trận gặp Qatar, chiến đấu đến phút 119, tôi bị chuột rút cả hai chân, không còn sức nữa. Lúc ấy, tôi mới cho phép mình buồn, chỉ một chút thôi, vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành”, Đức Huy nói.

Ngày trở về, tiền vệ sinh năm 1995 tâm sự, anh cảm thấy mệt sau chuyến bay dài và lịch trình tri ân người hâm mộ dày đặc. Anh không có nhiều thời gian nghỉ, cũng không có một bữa ăn chính thức, nhưng anh vui, vì thấy được tình cảm của người hâm mộ quá lớn.

"Có thời điểm, thầy Park hơi trẻ con"

“Cứng đầu, lì lợm và khó gần”, đó là những hình dung ban đầu của nhiều người khi nhận xét về Đức Huy, chàng trai có thể hình vạm vỡ nhất trong số các tuyển thủ U23 Việt Nam. Nhưng chẳng phải đâu, Huy nói, anh sống rất cởi mở, thậm chí còn hơi “lắm lời”.

“Những ai thân thiết với tôi sẽ cảm nhận được điều đó. Khi ở bên bố mẹ, tôi tình cảm hơn, nhẹ nhàng hơn, khác xa với dáng hình có vẻ bụi bặm này. Mỗi ngày, tôi gọi điện thoại cho mẹ 2 lần, trưa và tối. Như thời khóa biểu vậy”, Huy chia sẻ.

Chàng trai gốc Hải Dương tâm sự, trong đội tuyển tham dự VCK U23 Châu Á, ai anh cũng chơi, nhưng thân nhất là Duy Mạnh và Xuân Trường. Nếu Duy Mạnh là đồng đội của Huy từ thời U13 (tập luyện bên Gia Lâm), thì chàng đội trưởng mắt híp là cạ cứng, vì hai anh em rất hiểu nhau. Kể cả khi Trường ở Hàn Quốc, Huy ở Việt Nam, hai người cũng thường xuyên nói chuyện, hỏi ý kiến nhau.

Tiền vệ Đức Huy.
Tiền vệ Đức Huy.

Chuyện là thế này, ở M-150 Cup, những màn trình diễn của Đức Huy cũng chưa thật sự ổn. Thế nhưng, vào VCK U23 Châu Á, Đức Huy chơi hay và chặt chẽ hơn hẳn. Đức Huy như một "máy quét", sẵn sàng làm mọi công việc nếu cần. Sự đa năng của Huy giúp chàng tiền vệ xứ Tuyên giải tỏa được sức ép từ những pha vây hãm của đối phương. Đến nỗi, Xuân Trường phải thú nhận, dù là đội trưởng nhưng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, anh đều hỏi ý kiến của Đức Huy.

Đức Huy nhận xét, Xuân Trường là người chững chạc, có suy nghĩ rất… người lớn. Còn “thằng em” Duy Mạnh thì “hiền ơi là hiền”, rất chăm chỉ và khá nhẫn nại. Dù thế, nhưng khi vào sân cỏ, Duy Mạnh như một chiến binh, sẵn sàng ăn thua với đối thủ.

Nhận xét về HLV Park Hang-seo, tiền vệ 23 tuổi cho hay, trong công việc, thầy rất nghiêm túc, nghiêm khắc. Ở cuộc sống đời thường, ông gần gũi, có thời điểm hơi trẻ con. Ví dụ: “Ông hay sang phòng chúng tôi ăn bánh, gối đầu lên đùi chúng tôi và "thơm má" chúng tôi”.

Nếu dừng lại bạn sẽ bị bỏ qua

Khi phóng viên hỏi, nghĩ thế nào về sự khắc nghiệt của bóng đá, rằng, hôm nay được người hâm mộ tung hô lên mây xanh, mai có thể bị ghẻ lạnh, Đức Huy nói “Đúng”.

“Bóng đá phải luôn tiến lên. Khi bạn dừng lại, người khác sẽ vượt qua bạn. Ấy là đòi hỏi của người hâm mộ, họ kỳ vọng quá nhiều vào bạn, bạn không đạt được, họ có quyền chỉ trích”, chàng tiền vệ cho hay.

Cầu thủ này cũng nói thêm, giữa niềm vui, hạnh phúc chiến thắng, thật tiếc ngày trở về, có những “người hùng” được vinh danh, có những “người hùng thầm lặng” nhưng ít được nhắc tên. Họ là những cầu thủ trên băng ghế dự bị, những thành viên trong ban huấn luyện, như trợ lý, bác sĩ. Họ thật thiệt thòi.

“Họ là những người có đóng góp rất lớn cho sự thành công của toàn đội. Chẳng hạn, các bác sĩ, họ phải thức đến nửa đêm để chăm lo sức khỏe cho từng cầu thủ”.

Đức Huy chia sẻ, trước đây, khi thi đấu đội tuyển U19, anh là cầu thủ của CLB ngoài, được đá chính, các cầu thủ khác đều ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Sau đợt tập huấn ở Châu Âu, chuẩn bị cho vòng chung kết U19 Châu Á, Đức Huy và Duy Mạnh bị loại, dù trước đó, hai người được đánh giá khá cao.

“Bị loại, mọi người không nhắc đến bọn tôi nữa, chúng tôi cũng hơi buồn. Cho nên tôi rất khâm phục Công Phượng, bạn ấy thực sự rất bản lĩnh”.

Phóng viên đặt vấn đề, trận chung kết mang lại hào quang cho các cầu thủ trẻ tuổi, có lẽ đến chính họ cũng không tưởng tượng nổi. Chúng ta có niềm tin với các cầu thủ khi được đào tạo bài bản. Nhưng với những cầu thủ đi lên từ nghèo khó, học hành chưa đến nơi đến chốn, tuổi lại quá trẻ, trong khi nổi tiếng, tiền bạc và những thứ khác ập đến, liệu họ có giữ được mình?

Đức Huy cho hay, đó là hai mặt của vấn đề. Nổi tiếng sớm, nhiều cầu thủ không nhận thức đầy đủ, rất dễ bị sa ngã. Bóng đá tuy là môn thể thao nhưng có thể được coi là xã hội thu nhỏ, nếu ai không có nhận thức đầy đủ, không bản lĩnh, rất dễ đánh mất mình, đánh mất mọi thứ ngày hôm nay đạt được.

Đức Huy nói: “Đạt được thành tích này, nhưng tôi vẫn là tôi, không khác đi. Tôi không nghĩ mình lớn lao, và phải luôn cố gắng, phát triển lành mạnh.

Tôi luôn giữ đôi chân của mình trên mặt đất”.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vũ Văn Thanh: "Tôi sợ sự ghẻ lạnh của người hâm mộ với bóng đá"

Cường Ngô |

Đó là chia sẻ của hậu vệ gốc Hải Dương - người vừa cùng đồng đội giành vị trí Á quân giải vô địch U23 Châu Á. Vũ Văn Thanh mong muốn cổ động viên sẽ luôn quan tâm, theo dõi các cầu thủ cả những lúc thăng hoa lẫn những lúc thi đấu chưa được tốt.

Bầu Hiển: “Chúng ta cùng nên nói ít, làm nhiều”

GIANG ANH |

Ông bầu Đỗ Quang Hiển đã có những chia sẻ khiến những người làm công tác bóng đá tại Việt Nam nghiệm ra nhiều điều.

Tiền vệ Quang Hải 'âm thầm' về quê sau hai tháng xa nhà

THEO VNE |

Trưa nay 31.1, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển U23 tự bắt taxi về quê ở Đông Anh vì không muốn gia đình đưa đón rình rang.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vũ Văn Thanh: "Tôi sợ sự ghẻ lạnh của người hâm mộ với bóng đá"

Cường Ngô |

Đó là chia sẻ của hậu vệ gốc Hải Dương - người vừa cùng đồng đội giành vị trí Á quân giải vô địch U23 Châu Á. Vũ Văn Thanh mong muốn cổ động viên sẽ luôn quan tâm, theo dõi các cầu thủ cả những lúc thăng hoa lẫn những lúc thi đấu chưa được tốt.

Bầu Hiển: “Chúng ta cùng nên nói ít, làm nhiều”

GIANG ANH |

Ông bầu Đỗ Quang Hiển đã có những chia sẻ khiến những người làm công tác bóng đá tại Việt Nam nghiệm ra nhiều điều.

Tiền vệ Quang Hải 'âm thầm' về quê sau hai tháng xa nhà

THEO VNE |

Trưa nay 31.1, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển U23 tự bắt taxi về quê ở Đông Anh vì không muốn gia đình đưa đón rình rang.