Cũng giống như CLB Thái Sơn Nam, AGMK là CLB tập trung hầu hết các hảo thủ của Futsal Uzbekistan lại còn tăng cường ngoại binh cho giải Cúp C1 nên có thể xem đây chính là “ĐTQG Uzbekistan thu nhỏ”.
Trên bản đồ Futsal thế giới cũng như Châu Á, Uzbekistan xếp cao hơn Việt Nam. Ở bình diện Châu Á, họ chỉ đứng sau Iran và Nhật, trên cả Thái Lan. Chính vì thế cuộc chạm trán giữa Thái Sơn Nam và AGMK được coi là rất kịch tính.
Đẳng cấp của một “ông lớn” Châu Á đã sớm giúp AGMK có được bàn thắng ở phút thứ 6, từ đường chuyền của Choriev, Usmonov thoát xuống đệm cận thành ghi bàn, đẩy Thái Sơn Nam vào thế khó.
Nhưng chỉ 5 phút sau khi bị thủng lưới, Thái Sơn Nam đã có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1. Từ quả đá biên của Văn Vũ, Minh Trí bắt bóng bằng chân trái rất đẹp mắt làm tung lưới AGMK, mở ra màn ngược dòng ấn tượng cho đại diện của Việt Nam.
Ngay đầu hiệp 2, Thái Sơn Nam đã có bàn thắng vượt lên dẫn điểm nhờ công của ngoại binh người Nhật Bản Shimizu. Dẫn ngược đối thủ, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang chơi bùng nổ hơn và có liên tiếp 2 bàn thắng sau đó nhờ cú đúp của Thái Huy, qua đó ấn định chiến thắng 4-1 cho Thái Sơn Nam.
Ở trận còn lại của bảng B, Naft Wasat đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 9-4 trước Al Rayyan để tạm thời đứng đầu bảng.