Đến lúc này, Nguyễn Thị Oanh được người trong giới thể thao đánh giá cao ở nghị lực bản thân vượt qua khó khăn bệnh tật mang tới cho mình một vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp ý chí, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam.
Oanh từng chia sẻ: “Thể hình của tôi hạn chế so với chuẩn của một vận động viên nên càng phải nỗ lực, vượt qua nhiều vất vả để tập luyện và có sự tích lũy thể lực, mới giành thành tích vào lúc này”.
Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ của đội điền kinh Việt Nam từng chia sẻ, thi đấu nội dung 3.000m chướng ngại vật không dễ, bởi ngoài các yếu tố chuyên môn, trong thi đấu, vận động viên phải vượt qua các rào chắn cản lực và cả hố nước trên đường chạy, nên chỉ một sơ xuất là rất dễ gặp sự cố bị rơi lại phía sau, nhưng vận động viên như Oanh thể hiện ý chí nghị lực rất mạnh mẽ quyết không thua cuộc.
Nguyễn Thị Oanh kể, với sự tập luyện cự ly dài thì sự khắc nghiệt của đường chạy khiến thể lực con người bị bào mòn, đơn cử, đã có lúc khi cố chạy thêm một bài tập thì cô đuối sức và chóng mặt, nhưng trong thời điểm như thế, cô bình tĩnh tìm cách vượt qua không để rơi vào trạng thái mất trọng lực.
“Khi tôi tập luyện các bài tập bổ trợ cho nội dung của mình, đã có lúc thấy sợ, bởi từng có cảm giác rủi ro khi tập, rồi không dám tập, thậm chí nản chí, nhưng tôi đã cố gắng và vượt qua, được các thầy và đồng đội hỗ trợ động viên tôi chiến thắng chính bản thân mình. Cảm giác mình vượt qua vạch đích và đứng ở sau nó tận hưởng giây phút chiến thắng luôn là tuyệt vời cho bất kỳ vận động viên điền kinh nào”, Nguyễn Thị Oanh từng chia sẻ.
Với Nguyễn Thị Oanh, không gì quý hơn sức khỏe bản thân. Nhớ về giai đoạn vượt qua căn bệnh viêm cầu thận, Oanh cho là mình như được tái sinh.
“Tôi từng bị viêm cầu thận, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải dùng các thuốc điều trị làm ảnh hướng đến cơ xương khớp, teo cơ,... Lúc đó, tôi nhiều lần muốn từ bỏ để bảo vệ sức khỏe, nhưng có lẽ nhờ được rèn luyện trong môi trường thể thao từ sớm cho mình một ý chí kiên cường cùng tình yêu mãnh liệt với điền kinh nên tôi đã không từ bỏ. Tôi đã ở giai đoạn suy sụp nhất của mình, nhưng tôi nghĩ, ý chí bền bỉ, không bỏ cuộc đã giúp mình chiến thắng được bệnh tật và giờ tôi thấy mình đang là phiên bản tốt nhất của bản thân”, cô bày tỏ.
Xuất thân từ gia đình thuần nông, làm ruộng, khi đến với thể thao, Nguyễn Thị Oanh có nhiều thay đổi về cách sống của bản thân. Từ những tấm gương nghị lực trong cuộc sống, Oanh học hỏi rất nhiều và vươn lên đầy mạnh mẽ. Những buổi tập trên đường chạy vã mồ hôi và có khi mệt lả vì đuối sức, nhưng cô gái nhỏ nhắn không tắt nụ cười bởi “tinh thần phải luôn lạc quan mới giúp mình thoải mái nhất về tư tưởng khi làm công việc của bản thân - là chạy...”.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức vào đầu năm 2021, Nguyễn Thị Oanh vinh dự là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam được mời dự khai mạc và bế mạc Đại hội.
Khi đó, nữ tuyển thủ nhỏ bé của điền kinh Việt Nam bày tỏ: “Tôi thực sự rất hồi hộp và tràn ngập cảm xúc. Niềm vinh dự, tự hào ấy càng lớn hơn khi tôi được hiện diện và cảm nhận không khí trang nghiêm ở sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và của cả dân tộc. Khoảnh khắc được đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, nghe tiếng nhạc Quốc ca, Quốc tế ca cất lên hào hùng sẽ là kỷ niệm, dấu ấn lớn trong cuộc đời tôi. Tôi mong muốn, từ Đại hội, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đối với thế hệ trẻ. Dành cho những người trẻ điều kiện, cơ hội và cả những thử thách để phát triển, cống hiến sức trẻ, trí tuệ, khả năng và sự mạnh dạn, sáng tạo của mình, góp phần dựng xây đất nước ngày càng lớn mạnh”.
Trong tháng tám vừa qua, Nguyễn Thị Oanh là đại biểu lần lượt tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ ba (2022-2027) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ 17 (2022-2027).