Trong lịch sử các kỳ World Cup, tuyển Đức bị coi là đối thủ đáng ghét nhất với các đại diện Nam Mỹ. Có 2 ký ức đáng nhớ nhất xảy ra vào ngày 8.7 liên quan đến họ.
Đầu tiên là World Cup 1990, khi Tây Đức và Argentina lần thứ hai liên tiếp vào chung kết (trước đó là World Cup 1986 với phần thắng thuộc về Argentina). Mặc dù vẫn còn Diego Maradona trong đội hình nhưng Argentina đã để cho đối thủ đòi nợ thành công.
Khác với trận đấu rất hấp dẫn tại Mexico 4 năm trước đó, chung kết World Cup 1990 lại bị đánh giá là “chán nhất trong lịch sử”. Với việc vắng một số cầu thủ vì chấn thương và treo giò, Argentina không thể tấn công, trong khi Tây Đức cũng không có nhiều cơ hội. Chỉ có 1 bàn thắng được ghi ở phút 85 (Andrea Brehme ghi từ chấm 11m) trong khi có 2 thẻ đỏ cho Argentina (Pedro Monzon và Gustavo Dezotti).
Dù vậy thì với chiến thắng 1-0, Tây Đức vẫn có lần thứ ba vô địch thế giới – lần đầu tiên một đại diện của Châu Âu thắng ở chung kết trước đối thủ không thuộc Lục địa già. Trong khi đó, Argentina là đội đầu tiên không ghi bàn ở chung kết World Cup.
24 năm sau, bóng đá Nam Mỹ - cụ thể là Brazil, lại trải qua một ngày 8.7 đáng buồn nữa trước người Đức. Đó là ngày diễn ra trận bán kết World Cup 2014 của "Xe tăng" Đức với đội chủ nhà. Tại Belo Horizonte, thế giới chứng kiến cú sốc thực sự khi Brazil thảm bại 1-7 trong trận đấu mà tuyển Đức thậm chí còn có thể ghi gấp đôi số bàn thắng đó.
Đó là thất bại tồi tệ nhất của Brazil trên sân nhà và cũng là thất bại đầu tiên trong một trận đấu chính thức trên quê hương kể từ năm 1975. Trận bán kết có số bàn thắng lớn nhất và là thất bại tồi tệ nhất cho các đội chủ nhà trong lịch sử.
Và với những ai đã quên, cũng ở World Cup 2014, tuyển Đức vượt qua Argentina của Lionel Messi 1-0 ở trận chung kết…