Ngày này năm xưa - 30.7: Bóng đá thế giới có nhà vô địch đầu tiên

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử…

Môn Bóng đá được đưa vào thi đấu tại các kỳ Olympic từ rất sớm, tuy nhiên, bóng đá thế giới chưa có giải đấu của riêng mình cho đến năm 1930, khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), quyết định tổ chức kỳ World Cup đầu tiên. Uruguay được FIFA chọn làm chủ nhà, vừa để kỷ niệm 100 năm ra đời hiến pháp của quốc gia này, vừa là “món quà” khi Uruguay bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam tại Olympic 1928.

Cúp thế giới năm đó cũng là giải đấu duy nhất mà các đội không phải đá vòng loại, bởi FIFA gửi giấy mời tham gia thi đấu và đưa ra hạn chót là ngày 28.2.1930 để trả lời. Rất ít đội đại diện cho Châu Âu, bởi khi đó, trong giai đoạn Đại khủng hoảng, việc di chuyển vượt đại dương sang Nam Mỹ rất khó khăn.

Tổng cộng 13 đội tham gia, trong đó có 4 đại diện Châu Âu, nên cũng không khó hiểu khi các đội tuyển Châu Mỹ thể hiện sự áp đảo. Sau vòng bảng, chỉ có Nam Tư là đội duy nhất của Lục địa già giành quyền vào bán kết với vị trí đầu bảng 2. Argentina, Uruguay, Mỹ là 3 đội còn lại.

Bóng đá Uruguay thực sự rất mạnh trong giai đoạn đó, khi đã 6 lần vô địch Copa America, 2 lần vô địch Olympic. Họ thắng tuyệt đối 2 trận vòng bảng trước Romania và Peru (không thủng lưới lần nào), trước khi đè bẹp Nam Tư tới 6-1 để giành vé vào chung kết. Đội còn lại vào chung kết là Argentina cũng có chiến thắng 6-1 trước Mỹ tại bán kết và 3 trận toàn thắng tại vòng bảng.

Đáng chú ý, chính 2 đối thủ này đã đụng độ ở chung kết Bóng đá nam tại Olympic 1928 ở Amsterdam, với trận hòa 1-1 vào ngày 10.6 và thua 1-2 ở trận đá lại sau đó 3 ngày.

Ở trận chung kết trên sân Centenario ở Montevideo vào ngày 30.7, Uruguay ghi bàn trước ngay ở phút thứ 12 của tiền đạo Pablo Dorado. Tuy nhiên, Argentina đã vùng lên và dẫn lại 2-1 ngay trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của cặp tiền đạo Carlos Peucelle - Guillermo Stábile. Với Stábile, đó là bàn thắng thứ tám tại giải đấu, giúp ông trở thành Vua phá lưới.

Nhưng hiệp 2 thuộc về đội chủ nhà. Tiền đạo Pedro Cea ghi bàn gỡ hòa ở phút 57, sau đó Santos Iriarte giúp Uruguay dẫn lại 3-2 ở phút 68. Đến phút 89, Héctor Castro hoàn tất chiến thắng 4-2, mang về Cúp thế giới đầu tiên trong 2 chức vô địch mà Uruguay giành được đến thời điểm này (lần thứ hai năm 1950).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày này năm xưa - 29.7: “Sát thủ trẻ thơ về với… Quỷ”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một kỷ niệm về bước ngoặt cho sự nghiệp của Ole Gunnar Solskjaer.

Ngày này năm xưa - 28.7: “Nhà hiền triết” của bóng đá Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa sẽ nhắc lại chuyện về Luis Aragones, người đã đặt nền móng cho giai đoạn thành công nhất của đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngày này năm xưa - 27.7: Vụ trao đổi khiến Barcelona rơi lệ

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa chứng kiến Zlatan Ibrahimovic - Samuel Eto’o đi trên con đường ngược chiều giữa Milan và Barcelona.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày này năm xưa - 29.7: “Sát thủ trẻ thơ về với… Quỷ”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một kỷ niệm về bước ngoặt cho sự nghiệp của Ole Gunnar Solskjaer.

Ngày này năm xưa - 28.7: “Nhà hiền triết” của bóng đá Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa sẽ nhắc lại chuyện về Luis Aragones, người đã đặt nền móng cho giai đoạn thành công nhất của đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngày này năm xưa - 27.7: Vụ trao đổi khiến Barcelona rơi lệ

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa chứng kiến Zlatan Ibrahimovic - Samuel Eto’o đi trên con đường ngược chiều giữa Milan và Barcelona.