Vào ngày 2.7.1994, hậu vệ người Colombia, Andrés Escobar, thiệt mạng sau khi bị bắn 12 phát bên ngoài một quán bar ở quê nhà Medellín.
Chỉ 10 ngày trước đó, vào ngày 22.6, trong trận đấu ở vòng bảng World Cup với Mỹ, Escobar đã phản lưới nhà ở phút 34, trong nỗ lực cản phá đường tạt của tiền vệ John Harkes. Đội tuyển Mỹ nhân đôi cách biệt ở phút 52 nhờ bàn thắng của Earnie Stewart, trước khi tiền đạo Adolfo Valencia ghi bàn cho Colombia ở phút 89. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 và Colombia sau đó bị loại khỏi giải đấu, mặc dù thắng trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng trước Thụy Sĩ.
Ngay sau khi Escobar bị sát hại, các phương tiện truyền thông đã đồn đoán rằng, vụ nổ súng là để trả thù Escobar, bao gồm giả thuyết về việc anh bị coi là mục tiêu của các trùm ma túy hoặc tổ chức cờ bạc, những người đã đặt cược rất nhiều vào cửa Colombia đi tiếp vào vòng knock-out.
Cũng có suy đoán rằng, anh bị giết bởi chính những người Colombia giận dữ, đặc biệt là vì thất bại trước Mỹ, quốc gia lúc đó đang tham gia vào cuộc chiến kéo dài chống lại hoạt động buôn bán cocaine ở Colombia.
Năm 1995, Humberto Muñoz Castro được New York Times xác định là tài xế kiêm vệ sĩ cho một "Giám đốc điều hành kinh doanh" giấu tên, bị kết tội giết Escobar và bị kết án 43 năm tù. Tuy nhiên, vào năm 2005, anh ta được trả tự do sau 11 năm thụ án.