Vào tháng 1.2007, câu lạc bộ Los Angeles Galaxy của Major League Soccer (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) thông báo rằng, họ đã ký hợp đồng với David Beckham trong bản hợp đồng 5 năm trị giá 250 triệu USD. Thỏa thuận, sau đó được tiết lộ về mức phí hợp lý hơn là 32,5 triệu USD, đã đưa một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới đến Mỹ.
Beckham là hình mẫu được chị em khao khát, là thỏi nam châm với giới săn ảnh và là một trong những cầu thủ được hâm mộ nhất. Becks chia tay Real Madrid do có mâu thuẫn với huấn luyện viên Fabio Capello, nhưng trước khi đi, anh góp phần giúp Los Blancos vượt kình địch Barcelona để vô địch La Liga.
Một số người tin rằng, sự nổi tiếng của anh và vợ, Victoria - được biết đến với cái tên "Posh Spice" của ban nhạc Spice Girls - có thể mang lại giá trị khổng lồ cho giải đấu còn non trẻ. Thế nhưng, trước những lời quảng cáo rầm rộ, Beckham đã thất bại, và trận ra mắt của anh, thật không may là không mấy suôn sẻ, diễn vào ngày 21.7.2007.
Vào buổi tối tháng 7 đó, 27.000 người đã tập trung tại sân Home Depot Center mới được xây dựng để xem Beckham ra mắt ở trận giao hữu với Chelsea, đối thủ từng rất quen thuộc với anh ngày còn khoác áo Manchester United. Những tên tuổi nổi tiếng như Arnold Schwarzenegger, Drew Carey, Kevin Garnett, Eva Longoria, Tom Cruise, Katie Holmes, John Hurt, Thị trưởng của L.A. là Antonio Villaraigosa đều tới xem.
Nhưng khi trận đấu bắt đầu, người được quan tâm nhất lại không ra sân. Beckham đã bị bong gân mắt cá vài tuần trước đó, nên nói với các phóng viên rằng "sẽ rất vui nếu được đá 5 hoặc 10 phút". Đó không phải là điều mọi người đang tìm kiếm.
ESPN là đơn vị phát sóng trận đấu, thời gian cứ trôi mà Beckham vẫn yên vị. Sốt ruột với điều đó, ESPN thay vì tập trung vào trận đấu, họ hướng hoàn toàn vào Beckham. Màn hình được chia đôi, một nửa là trận đấu, nửa kia là mọi động thái của Beckham, cho đến lúc đứng dậy khởi động, camera vẫn không rời.
Cuối cùng thì phút 78, Becks cũng được vào sân, khi LA Galaxy đang thua 0-1. 12 phút có mặt trên sân, ngôi sao người Anh có 8 lần chạm bóng, nhưng không mang lại điều gì đặc biệt.
Dù sao thì 21.7 ở Mỹ cũng vẫn là một ngày đặc biệt, bởi đó là thời điểm phần 7 – phần cuối cùng, của bộ truyện về cậu bé phù thủy người Anh là Harry Potter, chính thức xuất hiện trong các hiệu sách tại Mỹ.