Ngày 7.7 năm xưa : Ngày Baggio “nhảy múa” trước tuyển Anh

TAM NGUYÊN |

Người Italia và Anh có thể nhớ lại kỷ niệm ngày này năm xưa ở một kỳ World Cup

Trong khi chờ đợi đội tuyển Anh giành vé vào trận chung kết EURO 2020 với Italia, fan hâm mộ có thể nhớ rằng, họ đã từng đối đầu ở World Cup. Tuy nhiên, đó không phải là trận chung kết.

Vào ngày 7.7.1990, đội chủ nhà Italia đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 trong trận tranh hạng ba. Đây là trận đấu cuối cùng trong kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển Anh của thủ môn Peter Shilton, khi ông từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau giải đấu này.

Trước đó, cả Italia và Anh đều bị loại ở bán kết theo cách hoàn toàn giống nhau. Họ hòa 1-1 với Argentina, Tây Đức trước khi thua 3-4 trên chấm 11m nên phải kéo nhau vào trận đấu mà người ta vẫn gọi là “an ủi”.

Trước 62.628 cổ động viên trên sân Delle Alpi ở Turin, 2 nhà cựu vô địch World Cup không thể tìm thấy bàn thắng cho đến khi xảy ra sai lầm của Shilton ở phút 71. Nhận đường chuyền về của đồng đội, Shilton xử lý thiếu dứt khoát khi không nhận ra rằng, Roberto Baggio đang ở ngay phía sau. Baggio cướp bóng và chuyền cho tiền đạo Salvatore Schillaci. Khi Shilton đuổi theo để ngăn chặn, Schillaci chuyền trở lại cho Baggio và với một pha xử lý điệu nghệ, “đuôi ngựa thần thánh” đưa Italia vươn lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Anh gỡ hòa 10 phút sau khi từ một đường tạt của đồng đội, David Platt bật cao đánh đầu ghi bàn. Nhưng đến phút 86, Schillaci lại giúp đội chủ nhà vượt lên sau khi Paul Parker phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Chính Schillaci thực hiện thành công cú đá 11m để có bàn thắng thứ sáu tại giải, giúp ông trở thành cầu thủ Italia thứ hai (sau Paolo Rossi) giành được Chiếc giày vàng.

Sau World Cup, Schillaci và Baggio trở thành đồng đội tại Juventus. Đến năm 1992, Platt cũng đầu quân cho Juve. Với Shilton, mặc dù đây là trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Anh, ông vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ cho đến năm 1997.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày này năm xưa 6.7: Ngày buồn của Roger Federer

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là 2 kỷ niệm buồn của “Tàu tốc hành” Roger Federer…

Ngày này năm xưa 5.7: Chào mừng công nghệ đến với bóng đá thế giới

TAM NGUYÊN |

Ngày này cách đây 9 năm là thời điểm bóng đá thế giới có bước ngoặt quan trọng với sự xuất hiện của công nghệ.

Ngày này năm xưa 4.7: Argentina thua trận chung kết thứ hai liên tiếp

TAM NGUYÊN |

2015 là năm thứ hai trong 3 năm liên tiếp đội tuyển Argentina thất bại ở một trận chung kết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày này năm xưa 6.7: Ngày buồn của Roger Federer

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là 2 kỷ niệm buồn của “Tàu tốc hành” Roger Federer…

Ngày này năm xưa 5.7: Chào mừng công nghệ đến với bóng đá thế giới

TAM NGUYÊN |

Ngày này cách đây 9 năm là thời điểm bóng đá thế giới có bước ngoặt quan trọng với sự xuất hiện của công nghệ.

Ngày này năm xưa 4.7: Argentina thua trận chung kết thứ hai liên tiếp

TAM NGUYÊN |

2015 là năm thứ hai trong 3 năm liên tiếp đội tuyển Argentina thất bại ở một trận chung kết.