Ở lượt đi hòa nhau với tỉ số 1-1 trên sân Vinh, điều này là đúng với thực lực của cả 2 đội bóng đang đứng ở nhóm giữa BXH. Trong trận đấu lượt về, dù SLNA có được sự ủng hộ của hàng ngàn CĐV gần như chật kín 2 khán đài sân Gò Đậu thế nhưng điều đó là không đủ để Quế Ngọc Hải và các đồng đội có được 3 điểm trước đội chủ nhà B. Bình Dương.
Trong khi thế trận cả 2 đội thể hiện đều không mấy khởi sắc và không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra thì vô số tình huống nằm sân dường như đã “băm nát” trận đấu này.
Đặc biệt có lẽ dưới “sức ép” của rất đông CĐV xứ Nghệ nên các cầu thủ SLNA có vẻ như “bị khớp” và thường xuyên phải nhận sự trợ giúp của các bác sĩ. Điều này làm cho trận đấu liên tiếp bị gián đoạn và làm “đứt” luôn mạch cảm xúc của khán giả.
Trở lại với trận đấu, B. Bình Dương dù có lợi thế sân nhà, cùng với phong độ đang lên ở vài vòng đấu gần đây thế nhưng lại không có được một thế trận trên cơ so với đối thủ. Ở chiều ngược lại SLNA cũng tỏ ra không mấy xuất sắc trước đối thủ của mình.
Tỉ số hòa 0-0 phản ánh đúng với tính chất trận đấu và những gì diễn ra trên sân.
Trận hòa này không khiến cho vị trí của B. Bình Dương hay SLNA thay đổi, 2 đội vẫn nằm ở nhóm nửa dưới BXH V.League 2017 sau vòng 19.
Trong khi đó, với chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng, chiến thắng thứ 3 liên tiếp, lần đầu tiên ở mùa giải này Quảng Nam leo lên ngôi đầu bảng, tạm thời chiếm số 1 của FLC Thanh Hóa.