MU phơi áo ngày mở màn: Bình mới, rượu cũ và những cơn say không hồi tỉnh

VIỆT HÙNG |

Trận thua muối mặt 1-3 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Old Trafford trong ngày mở màn mùa giải là thất bại không thể chấp nhận được với thầy trò Ole Solskjaer dù với bất cứ lời biện minh nào.

Bình mới, rượu cũ

Man United khởi đầu mùa giải bằng việc gây sự chú ý về chiếc áo đấu thứ 3 mang phong cách “ngựa vằn”, thu hút phần nào ánh nhìn của truyền thông. Hành động đó đã tạm xoa dịu đi sự ức chế và tức tưởi của người hâm mộ “Quỷ đỏ” khi liên tục nhìn các bản hợp đồng tin đồn của đội bóng rơi vào tay những đại kình địch, điển hình là vụ Thiago Alcantara về với Liverpool.

M.U cũng có cái mới, đó là trường hợp của Donny Van de Beek, tân binh đến từ Ajax Armsterdam. Trong trận thua 1-3 trước Palace, chỉ có mình Van de Beek chứng minh được lòng nhiệt huyết. Anh cũng kịp có bàn ra mắt “Quỷ đỏ” trước khi cùng các đồng đội đi vào đường hầm với những cái đầu cúi thấp.

Chiếc áo “ngựa vằn” và Van de Beek là những điều mới mẻ nhưng sức ảnh hưởng của nó quá ít để có thể che đi những tồn tại đang hiện hữu ở sân Old Trafford từ cuối mùa giải trước. Đội bóng 11 người nhưng chỉ trông vào sự bùng nổ của Bruno Fernandes. Đến khi tiền vệ người Bồ Đào Nha mệt mỏi hoặc bị bắt chết, những người còn lại không tạo ra được bất cứ điểm nhấn nào về chiến thuật.

Mùa trước, khi Fernandes đến và thăng hoa, M.U được kéo từ vực sâu lên mặt đất. Đến khi ngôi sao này bị vắt kiệt sức, cả đội lao dốc theo, suýt mất vị trí trong Top 4 Premier League và văng khỏi FA Cup cũng như Europa League tại bán kết. Điều duy nhất cảm nhận được với Man United lúc này, khi nào họ có tinh thần tốt, mọi chuyện sẽ ổn và ngược lại. Bằng không, đừng mơ về một “Quỷ đỏ” sở hữu một lối đá được định hình và một tư duy chiến thuật đỉnh cao.

Những cơn say không biết bao giờ mới tỉnh

M.U đang nhận những cơn đau đầu không có thuốc chữa trên bàn chuyển nhượng. Họ muốn mua ai, lập tức người đó bị hét giá lên gấp vài lần. Nhớ lại trường hợp của Erling Haaland, siêu tiền đạo người Na Uy bị thổi giá 80 triệu bảng để đến Old Trafford. Trong khi đó, chỉ bằng 1/4 số tiền này, Dortmund đã sở hữu được Haaland. Ở một khía cạnh khác cũng cay đắng không kém là thương vụ Thiago Alcantara, Liverpool chỉ mất 30 triệu euro là có được nhà ĐKVĐ Champions League. M.U từng trả gấp đôi nhưng Bayern Munich vẫn không chịu nhả người.

Chuyện Man United mất vị thế trên các phiên chuyển nhượng đang là vòng luẩn quẩn không hồi hết. Thành tích đi xuống trong hơn 7 năm qua khiến “Quỷ đỏ” không còn ở cửa trên khi mời gọi các ngôi sao. Dù sẵn sàng trả nhiều tiền nhưng vẫn không mua được ai, đó là sự cay đắng nhất dành cho M.U trong thời bóng đá kim tiền này. Có lẽ, các ngôi sao hiểu rằng về với sân Old Trafford lúc này chẳng khác nào con đường chôn vùi sự nghiệp, như những ngôi sao hàng chục triệu bảng trong vài năm gần đây.

Sau những vòng xoáy trên bàn chuyển nhượng là bản sắc, lối chơi cũng như tinh thần của các cầu thủ Man United. Đội bóng sở hữu nhiều người xuất sắc nhưng không thể định hình một chiến thuật ra hồn. Hai quãng thành công nhất của Ole từ tháng 12.2018 đến nay đều dựa vào những điều không bền vững. Trong quãng thứ nhất khi ông mới tiếp quản đội bóng từ Jose Mourinho, tinh thần và sự mới mẻ đã giúp cả đội thăng hoa trong hơn 10 vòng, sau đó đâu lại vào đấy. Ở quãng thứ 2 từ tháng 12.2019 đến chặng cuối mùa trước, sự hứng khởi từ Bruno Fernandes đã cứu rỗi tất cả, kéo đội bóng từ giữa bảng xếp hạng trở lại nhóm đầu.

Nhưng một đội bóng không thể dựa mãi vào những sự mới mẻ ngắn hạn như thế, cần phải có tư duy và định hình về lối chơi một cách cụ thể. Ole đang mò mẫm với cách khôi phục lại bản sắc “Quỷ đỏ” với chiến lược dùng “gà nhà”. Nhưng đang xây dựng dở, ông lại buộc phải mua thêm các ngôi sao khác để “giật gấu, vá vai”. Cứ loanh quanh như vậy suốt 2 năm qua nhưng chưa thể một lần tìm ra hướng đi đúng.

Man United đã khủng hoảng từ lâu chứ chưa cần đến trận thua Palace để phơi bày tất cả. Ole Solskjaer và các học trò được ví như những kẻ say chưa tìm thấy đường về. Phải cần thêm rất nhiều cú sốc nữa, may ra “Quỷ đỏ” mới có thể thực sự hồi tỉnh và có cuộc cải tổ mạnh mẽ, từ giới thượng tầng cho đến những người dưới sân.

Trong 3 trận gần nhất tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà, Man United thua 2 và hòa 1, ghi được 2 bàn và để lọt lưới 5 lần. Từ khi Ole Solskjaer nắm đội đến nay, M.U cũng mới chỉ có thành tích đối đầu cân bằng với đối thủ (thắng 2, thua 2).

Man United sẽ có cuộc làm khách trước Brighton ở vòng 2 trên sân khách vào 18h30 ngày 26.9 (giờ Việt Nam). 3 trận gần nhất gặp đối thủ này dưới triều đại Ole Solskjaer, “Quỷ đỏ” toàn thắng, ghi được 8 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man United thất bại muối mặt: Đừng mua Sancho, hãy vá hàng thủ đi đã

VIỆT HÙNG |

Man United thất bại 1-3 trong ngày ra quân tại Premier League ngay trên sân nhà trước Crystal Palace, kết quả không chấp nhận được với bất cứ lời biện minh nào.

Man United thất bại ngày ra quân: Cái tát thức tỉnh sự ảo tưởng

TAM NGUYÊN |

“Ảo tưởng sức mạnh”, đó là điều người ta nói về Man United ở thời hậu Sir Alex Ferguson...

Solskjaer dành lời khen đến Van de Beek, “báo động” với Man United

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer gửi lời cảnh báo đến toàn đội Man United sau trận thua trước Crystal Palace ở ngày ra quân.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Man United thất bại muối mặt: Đừng mua Sancho, hãy vá hàng thủ đi đã

VIỆT HÙNG |

Man United thất bại 1-3 trong ngày ra quân tại Premier League ngay trên sân nhà trước Crystal Palace, kết quả không chấp nhận được với bất cứ lời biện minh nào.

Man United thất bại ngày ra quân: Cái tát thức tỉnh sự ảo tưởng

TAM NGUYÊN |

“Ảo tưởng sức mạnh”, đó là điều người ta nói về Man United ở thời hậu Sir Alex Ferguson...

Solskjaer dành lời khen đến Van de Beek, “báo động” với Man United

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer gửi lời cảnh báo đến toàn đội Man United sau trận thua trước Crystal Palace ở ngày ra quân.