Sau khi kết thúc 90 phút kịch tính trên sân Old Trafford, Mourinho có thể thở phào bởi tỉ số lội ngược dòng 3-2 trước Newcastle đã giải tỏa cả núi áp lực đang đè lên vai ông. Chiến thắng này còn có ý nghĩa hơn bởi nó đã làm sống dậy tinh thần của một "Quỷ đỏ" đúng nghĩa.
Khi rời sân, ống kính truyền hình liên tục bắt lấy cảm xúc của "Người đặc biệt" từ ngoài sân cho đến khi vào đường hầm. Có lẽ vì quá cảm xúc, HLV người Bồ đã chửi thề bằng một câu tiếng quê hương ông.
Nhưng trong một ngày vui như vậy của M.U, câu nói trên có thể hiểu được sự giải tỏa lớn đến mức nào trong Mourinho. Trước trận đấu, tin đồn ông sẽ bay ghế đã lan khắp nước Anh. Trận đấu với đối thủ đang có phong độ tệ hại như Newcastle được xem là lần quyết định trước khi các ông chủ của M.U "xé hợp đồng" với HLV của đội bóng.
Trận đấu với "Chích chòe" thể hiện khả năng thay người tuyệt vời của thuyền trưởng M.U. Mata và Sanchez là những người được tung vào sân khi đội bóng bị dẫn tới 2-0 trong hiệp 1. Kết quả, cả Mata và Sanchez đã ghi bàn, trực tiếp đem về chiến thắng cho "Quỷ đỏ".
Niềm vui là thứ hiển thị rõ nhất trên gương mặt các CĐV M.U. Khi đội nhà đã gỡ được 2 bàn, trên các khán đài, hàng vạn người hâm mộ hát điệp khúc "Chúng tôi muốn xem đội bóng chơi tấn công". Những điệp khúc vang vọng ấy như thúc đẩy các cầu thủ dưới sân nỗ lực hơn rất nhiều.
Thắng lợi trước Newcastle chỉ là bước đà để M.U bước vào chuỗi trận khó khăn sắp tới. Ngay sau đây, họ sẽ làm khách trước Chelsea ở vòng 9 (ngày 20.10). 4 ngày sau, "Quỷ đỏ" đón tiếp "Juventus có Ronaldo" trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Dù vừa làm sống lại tinh thần của các CĐV nhưng nếu có thất bại trong 2 trận sắp tới, đó cũng không phải điều lạ với M.U lúc này.