Nguồn cơn câu chuyện bắt đầu từ tình huống đá phạt cuối trận đấu, khi đó Stoke đã gỡ hòa 2-2 và thời gian thi đấu chính thức chỉ còn tính bằng giây. M.U là đội được thực hiện pha đá phạt và Mark Hughes đã tiến đến gần các trọng tài để gây áp lực.
Ngay sau đó, Mourinho cũng tiến đến nơi trọng tài đứng để phân bua. Bất chợt, Mark Hughes chửi thẳng mặt Mourinho. Không chỉ nói bằng lời, ông thầy của Stoke còn đẩy vai "Người đặc biệt" khiến không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Để phản biện lại thông tin chửi đồng nghiệp, sau trận đấu, Mark Hughes chia sẻ:
"Tôi đơn giản chỉ đẩy vai ông ta vì Jose đang ở trong khu vực kĩ thuật của đội tôi. Có lẽ đó là lý do tại sao ông ta không muốn bắt tay bởi khi đó, kết quả hòa là điều bất lợi cho M.U".
Về phía "Người đặc biệt", trả lời với BBC sau trận đấu, ông cũng không giấu nổi vẻ bức xúc. Thậm chí, Mourinho còn chê đồng nghiệp của mình là kẻ ngốc.
"Tôi không muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, có thể đó là lỗi của tôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên dành nhiều thời gian để nói về những thứ ngu xuẩn, tôi đã có tuổi rồi và sẽ không nói những điều ngu ngốc về những kẻ ngốc".
Sau trận hòa 2-2 trước Stoke ở vòng 4 ngoại hạng Anh, M.U đang có 10 điểm và vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng (hơn Man City về hiệu số). Chặng đường phía trước của M.U vẫn rất thuận lợi khi ở 6 vòng tới, họ chỉ phải đối đầu với những CLB không thuộc Top 6 mùa giải năm ngoái.