Tuần trước, chứng kiến cảnh HLV của Chelsea là Conte than vãn quá nhiều về tình hình chấn thương của học trò, Mourinho chỉ nhẹ nhàng khuyên người đồng nghiệp nên bớt "khóc mếu" vì đó là điều thường tình trong bóng đá, nhất là với môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.
Mourinho cũng bày tỏ, ông từng có nhiều năm chinh chiến ở Ngoại hạng Anh, do đó những vấn đề như này đã gặp phải quá nhiều. Thế nhưng trong buổi họp báo trước trận đại chiến đêm mai, ông thầy người Bồ lại có những lời đồng cảm với Conte.
"Thành thực mà nói, tôi có thể khóc cả tuần với tình hình chấn thương hiện tại của các cầu thủ. Tôi không có Pogba 11 tuần, đá với Chelsea hay Spurs cũng không Pogba, đá Champions League cũng không có Pogba", Mourinho chia sẻ.
"Người đặc biệt" liên tục nhắc tới Pogba là có lý do bởi tiền vệ người Pháp là mắt xích vô cùng quan trọng trong lối chơi của M.U. Việc Pogba phải ngồi ngoài gần 3 tháng ảnh hưởng rất nhiều tới sức mạnh của "Quỷ đỏ". Mourinho khẳng định nếu có Pogba, trận đấu với Spurs tuần trước có thể đã dễ dàng hơn với M.U rất nhiều.
Trở lại với tình hình của Chelsea, Conte từng tung "hỏa mù" trước trận đấu với AS Roma hồi giữa tuần rằng Kante sẽ quay trở lại thi đấu. Thế nhưng tiền vệ người Pháp vẫn không thấy đâu còn Chelsea thì thua mất mặt 0-3 trước đối thủ.
Với trận đại chiến ngày mai, Conte cũng tiết lộ Kante sẽ quay trở lại thi đấu và hình ảnh tiền vệ này đang tập luyện trên sân cũng khiến người hâm mộ The Blues phần nào tin tưởng vào điều đó. Việc Kante quay trở lại sẽ giúp tuyến giữa của Chelsea trở nên chắc chắn hơn và Bakayoko sẽ phần nào giảm tải được áp lực. "Tiểu Vieira" đã phải nhịn đau để thi đấu trong trận thua Roma 3 ngày trước.
Chelsea cần phải lấy lại phong độ sớm bởi thông tin về sự mâu thuẫn giữa Conte và ông chủ Abramovic đã được lan truyền cả tuần nay. Dẫu chưa có độ xác thực về thông tin nhưng nhìn cái cách Abramovic sa thải hàng loạt HLV trước Conte, điều này cũng không có gì lạ.